Em vốn sống ở nước ngoài nhiều năm rồi, mới đây chứng kiến mấy đứa bạn mình được người yêu nó cầu hôn (người nước ngoài thôi nhé) rất hay và lãng mạn, có người tạo sự bất ngờ. Mới vừa xong thôi tụi em giúp 1 thằng bạn tổ chức bữa tiệc bất ngờ để nó cầu hôn bạn gái nó, bạn gái nó bất ngờ còn bật khóc luôn ý. Nhìn hay và thú vị vô cùng, vừa về VN chơi ít tuần, con bạn VN em cũng được bạn trai cầu hôn nhưng nhạt toẹt, chỉ là nói chuyện là nên kết hôn xong rủ nhau ra tiệm vàng chọn nhẫn nhiếc xong lên kế hoạch cưới hỏi các kiểu, ở VN có đa phần là như vậy ko ? Em muốn hỏi các mẹ được chồng mình cầu hôn như thế nào ?