Sống bên nhau và chia sẻ cuộc sống- đó là ý nghĩa của hôn nhân có đúng không?
Em thấy yêu chồng em hơn khi ngủ cùng và ngắm anh ấy ngủ. Những bồn chồn, lo lắng hay sự thoải mái thể hiện rất rõ trên gương mặt. Những khi công việc quá căng thẳng, chồng ngủ cũng hay nhăn nhó, có lần còn thuyết trình một bài dài tận 5 câu :Laughing:. Những lúc thanh nhàn, chồng ngủ ngoan đáng yêu như cún con ( Xin lỗi, khì khì). Nhưng dù thanh nhàn hay bận rộn, căn phòng nhỏ, cái giường nhỏ là của riêng hai người, chồng cứ đi ngủ là phải ôm vợ khư khư cho đến sáng ( thực ra vợ đau hết cả người mà chưa dám kêu) nhưng cũng may là chồng thích xoa lưng vợ. Vợ cũng muốn có cái thú vui tao nhã là xoa lưng cho chồng nhưng mà mỏi tay lắm, ko thể vừa xoa vừa ngủ được.
Đêm trước, chồng có chuyện ko vui nhưng vẫn cho vợ gối đầu tay cả đêm. Vợ cũng không ngủ được nhưng cố nằm im. Vợ cảm nhận được chồng đang nhìn vợ ngủ. Nhìn- suy nghĩ- và lo âu. Không biết đó là chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan đến gia đình ta. Híc
Ko biết các chị có giống em ko nhưng mà từ bé đến giờ chỉ có hai người cho em gối đầu tay cả đêm, xoa lưng cho em và nhìn em ngủ ngon lành. Đó là bố em và chồng em.:rolleyes: