Chào các chị, em lập nick mới và tạo nick mới để xin các chị vài lời khuyên đây (chồng em biết nick trên diễn đàn của em). không biết có chồng chị nào như chồng em không? Chồng em nói chung là tốt, rất tốt, chỉ mỗi tội là luôn khen người khác (con gái hoặc phụ nữ) trước mặt em. Như thế em còn làm thinh như không để ý được. Đằng này anh ấy còn thường xuyên mang em ra so sánh với họ. Mà em cũng đâu có phải sứt môi mẻ trán gì đâu, dù dì em cũng là hoa khôi của lớp học đại học do cả lớp bình chọn. Có lần em nói "có đẹp lắm đâu mà anh khen khiếp thế" khi anh ấy khen 1 người bạn của em, anh ấy liền nói "đẹp hơn em". Em cú quá giận nguyên một tuần lễ, mà lúc đó là đang còn yêu chứ chưa cưới đâu nhé. Dạo này còn thường xuyên nhìn các cô gái rồi khen lấy khen để. Em tỏ thái độ thì chồng em nói là như vậy chứng tỏ anh ấy thật người chứ những ai thấy vậy mà để trong bụng còn nguy hiểm hơn. Nhưng mà em ức lắm. Em cũng thử chiêu khen các mĩ nam lkhacs nhưng không an thua. Các mẹ có cao kiến gì xin chỉ giáo em với. Xin đa tạ. Best wishes!