Chúng tôi cưới nhau được 7 năm. Co một con gái và một con trai. Sau khi ở chung với nhà chồng 4 năm, hai vc được nhà chồng cho tiền mua một ngôi nhà, và đứng tên một sổ đất. Tháng 7 vừa rồi, vc tôi bán ngôi nhà đó và xây một ngôi nhà mới đẹp hơn, đường rộng hơn.


Hồi tháng 1 vừa rồi, chồng tôi về và báo là đã làm mất số tiền của bạn, số tiền lên đến hàng trăm triệu. Tôi đi tìm hiểu thì thấy bạn bè cũng nói như vậy nên tôi đành về bán nhà để có tiền trả nợ. Sau khi bán nhà và trả nợ xong, còn được một ít, tôi đã để trong ngân hàng và đứng tên tôi. Vc con cái phải đi thuê một ngôi nhà nhỏ, chật hẹp để sống tạm. Tôi dự định ra tết sẽ mua lô đất và xây ngôi nhà nhỏ nhỏ để ở. Vậy mà thứ bảy vừa rồi, anh về và báo là đã thua cá độ đá banh và đánh bài trên mạng, thua tiếp 170 triệu. Tôi rất lo là cứ thế này thì gia đình tôi sẽ ko còn nhà cửa cho con cái ở. Từ ngôi nhà ba tầng, giờ thì lang thang sônga nhà trọ thế này. Mọi người cho tôi lời khuyên đi. Tôi đã báo với gia đình bên chồng, mẹ chồng đã đưa cho tôi một sổ đỏ để giải quyêta, nhưng tôi lo là sau này chồng tôi sẽ quay lại đường cũ. Chồng tôi là sỹ quan quân đội, cơ quan mà biết đc thì chồng tôi sẽ bị ra quân, lúc đó cũng chẳng có nghề nghiệp gì để làm.