Vc em cưới nhau từ năm ngoái, giờ em có bầu được 8 tháng. Cs của 2 vc nói chung là êm đềm, thỉnh thoáng có giận nhau nhưng ko to tát. Chồng em hiện giờ khá thương yêu vợ. Nhưng quá khứ chồng em là người yêu đương khá trăng hoa, nhiều mối tình ngắn có dài có,…. Sau khi lấy chồng e em mới biết chuyện yêu đương và quan hệ nam nữ hồi trc khi cưới của hắn. Thú thưc là em shock toàn tập. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì mình quan tâm đến cs hiện tại thôi, chứ đào bới quá khứ làm gì. Thỉnh thoảng nghe nhắc đến tên ng iu cũ hay mối quan hệ cũ thì em cũng hơi cú 1 tí. Thỉnh thoảng em cũng hay mò vào máy điện thoại di động của chồng em xem có gì khả nghi không. Điện thoại của em thì chả có gì, toàn là công việc, em cũng toàn vứt lung tung, ai muốn đọc thì đọc. Thế mà hôm qua e phát hiện ra chồng em mới cài pass cho điện thoại của hắn. Đợt trước em có ktra điện thoại thì thấy toàn tin nhắn rác và cũ rich. Tức là chồng em đã xoá và phi tang hết tin nhắn gửi đến rồi. Trời em tức quá, nếu ko có gì phải dấu thì cài pass làm gì. Mà khả nghi lắm, điện thoại luc nào cũng kè kè bên người, lúc đi thể dục thể thao thì bỏ máy ở nhà nhưng tắt máy, giờ lại còn cài pass nữa. Em điên lắm, càng thế đâm ra mình càng tức. Chồng các mẹ có thế không? E nên xử lý thế nào. Cảm giác cứ như minh bị lừa dối ấy.