Chồng bới móc quá khứ của vợ kể cho mẹ vợ khi vợ đang mang thai .
Mình lấy chồng khi quá khứ có vết đen,anh vẫn yêu và cưới , khi mình đang mang thai 2 tháng, trong một lần cãi nhau và có đề cập đến chia tay, anh lôi mẹ mình vào cuộc tranh luận đúng sai và mẹ mình bảo vệ mình. Sau đó vì muốn thắng thua, anh đã nói quá khứ mình với mẹ, anh muốn mẹ vợ biết đứa con gái mà bà bênh vực bà là một đứa không ra gì, còn anh là một người luôn đúng.
Mẹ mình sống đơn thân nuôi con và cũng tự hào về mình, giờ biết mình như thế.... Mình thấy buồn vì anh đã không nghĩ đến cảm giác người khác, thấy anh hèn hạ , không quân tử nhưng anh cứ thản nhiên và bảo chuyện đấy bình thường.
Mình chịu đựng anh rất nhiều ,không quá tuần là anh chửi bới, nặng nhẹ có khi mày tao ,hôm nào mình uất quá cãi lại là anh nhắc thằng này thằng kia ,mình nhịn tất cả cho cuộc sống đc yên nhưng đến nước này thì làm sao...
Công việc mình thuận lợi, anh thì không,mình mang tiền về lo tất, lại có câu chửi là em ngoài tiền ra chẳng có gì cả. Lâu lâu lại trách chẳng quan tâm tới gia đình, chỉ biết công việc.
Anh chẳng lo vun đắp cuộc sống hiện tại ,chẳng biết tiết kiệm, anh hay hứa một cs tốt đẹp đến ngày nào đó mà em chờ mãi chẳng thấy.
Từ khi lấy anh, mình đã bỏ hết bạn bè, cả bạn gái cũng không có, chỉ công việc và gia đình,nhưng anh cứ ghen, cứ dằn vặt mình.
Tháng nữa, mình bỏ việc, về 24/24 ở nhà đề cs đc yên, nhưng mình thất vọng về chồng lắm.