Chồng bỏ mặc khi vợ đang mang thai vì chuyện con riêng của vợ
Mình kể câu chuyện của mình, cứ như trong phim vậy. Mong sự tư vấn, chia sẻ của cà nhà vì mình đang rất đau lòng.
Cách đây 3 năm, mình kết hôn với người đàn ông ở Hà Nội. Sau đó sinh em bé đầu lòng được 1,5 năm tuổi thì chia tay nhau do anh ta quá mải chơi, không tu chí, lừa dối vợ con. Mình không hề hối hận về quyết định đó.
Sau đó, mình trở thành mẹ đơn thân nuôi con, anh chồng cũ chu cấp 1 tháng 3 triệu đồng cho mình nuôi con. Sau đó lúc con 2 tuổi, mình đi làm việc ở một công ty khác, tình cơ gặp người mới. Anh ấy độc thân, chưa vợ bằng tuổi mình, 29 tuổi.
Mình đã yêu anh ấy, sau 1 tháng mình nói mình đã có chồng, anh ấy bảo chấp nhận hết nhưng mình không nói mình có con, anh ta có hỏi nhưng mình im lặng. Sau đó 3 tháng mình có em bé, lúc đó mình mới thú nhận mình đã từng có con, anh ta cũng có vẻ không sốc lắm. Nhưng mình lại nói nhà nội nuôi từ nhỏ, mình đúng là đã lừa dối anh ta vì mình tính sau khi kết hôn đi nữa, mình sẽ để đứa con cho nhà nội nuôi và thăm con hằng tuần nên không muốn rắc rối, mình đã nói là nhà nội nuôi từ nhỏ. Sau đó mình sẩy thai, nhưng anh ta vẫn cưới mình vào tháng 9/2016. Anh ta bảo mình giấu bố mẹ anh ấy, để các cụ không bị sốc. Trong thời gian yêu nhau 6 tháng trước khi cưới, mình cũng không để anh ta gặp con mình nên cũng không biết anh ta có thương đứa con mình hay không.
Nhưng 1 tháng sau khi cưới, lúc đó mình gửi con về ngoại chơi truocs khi đưa sang nhà nội ở Hà Nội, bố mẹ anh ta đã phát hiện ra toàn bộ sự thật vì anh ta cùng quê mình, 1 người bạn anh ta nhìn thấy đứa con của mình. Sự việc vỡ lở, lúc đó mới cưới được 2 tháng. Bố mẹ anh ta rất sốc, nhưng minh lại đang mang bầu lần 2 nên bố mẹ anh ta chấp nhận.
Cưới xong được 1 tháng, mình xin anh ta cho đứa con của mình về sống chung 2thang trước khi chuyển sang bên nội, anh ta gượng ép đồng ý rồi 1 tháng sau anh ta chuyển nhà đi rồi thuê phòng mới, bảo đợi mình hết 2 tháng chuyển sang ở cùng. Bố mẹ anh ta bắt mình phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu sang nhà nội. Và sau khi mình sang với anh ta, mình xin gặp đứa con của mình(3 tuổi) 1 tuần 1laanf nhưng anh ta không đồng ý.
từ đó cứ mỗi lần mình đi gặp đứa con cuối tuần về, mình đi sáng thứ 7 rồi sáng chủ nhật về vì mình gặp đứa bé ở nhà riêng của mình chỗ gần đó, là anh ta gây sự và kể lể với mẹ anh ta.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ anh ta gọi điện ra chửi mình là lừa đảo, mình không phủ nhận mình lừa dối chuyện đứa bé do mình nuôi nhưng mình lại bảo nhà nội nuôi, mình đã nói dối chuyên đó. Nhưng mình nghĩ sau khi lấy nhau, mình đâu có bắt anh ta nuôi đưa bé đâu, chỉ là gặp con hằng tuần, mà anh ta không đồng ý, nhất qutyeets không chịu, chỉ cho 1 thasg gặp 1 lần.
Rồi bố mẹ anh ta chửi mình không ra gì, vì anh ta toàn gọi điện về quê kể lể, hộ khẩu mình chuyển cho đứa con sang nội chưa xong dù mình đã đưa bên nhà nội làm thủ tục. Nên gia đình anh ta có vẻ như muốn anh ta bỏ mình dù mình đang bầu 7 tháng và bầu đứa con trai đích tôn.
Hiện mình rất đau lòng vì sau khi mẹ anh ta chửi mình, bà ấy lại chạy ra ở cùng con trai nên mình bỏ đi ngay đêm mình cãi nhau. Sau đó 10 ngày, anh ta đưa mình đi đăg ký đẻ và mất tích đến nay gần 1 tháng luôn, có vẻ anh ta quyết tâm bỏ mình.
Mình thừa nhận mình không trung thực nhưng rõ ràng cưới xong mình có bắt anh ta nuôi con đâu, chuyên gặp đứa con cũ là trách nhiệm mình phải làm, sao anh ta lại không đồng ý, vì chuyên đó mà tụi mình cãi nhau.
Đên bây giờ mình bầu 7 tháng, sắp đẻ, anh ta và gia đình anh ta biệt tăm không liên lạc gì nữa. Mình đau lòng quá, bỏ vợ thì được nhưng đứa con trong bụng anh ta cũng không đoái hoài.
Xin cả nhà lời khuyên, chỉ vì chuyện gặp đứa con mà ra nông nỗi này, mình có nên chờ đợi nữa không? Mính thực sự oán hận, gia đình anh ta thì mình không oán hận vì họ chịu sốc rồi, nhưng anh ta là cha đứa bé mà bỏ mặc đứa con và vợ mang thai khi còn chưa sinh ra. Mình và anh ta lấy nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã tổ chức cưới hỏi bình thường, và đến nay mới cưới đc 6 tháng mà thôi.