Chong bo di theo gai va doi chia tay khi con vua tron 1 thang tuoi
Thưa anh, tôi và anh yêu nhau 5 năm và tôi đã sinh cho anh 1 đứa con trai vừa mới đầy tháng tuổi... Vậy mà khi tôi mang thai thì anh đi lăng nhăng với người đàn bà khác, khi con anh sinh vừa tròn 1 tháng tuổi thì mọi chuyện vỡ lỡ khi người yêu anh gọi điện thoại cho tôi. Nhưng anh khốn nạn đến mức trước mặt cái tình yêu chỉ mới 2 tháng của anh... anh phủ nhận tôi và con trai anh...Anh nói rằng: "Việc anh chăm sóc mẹ con tôi là sự giả tạo, là điều tôi muốn, là tôi ép buộc anh..." Có ai khốn nạn và trơ tráo như anh không.Anh nói: "Anh không yêu tôi!" - Không yêu tôi mà tôi với anh ở bên nhau 5 năm trời và có con với nhau à?.Nếu như mọi thứ là giả tạo, là ép buộc thì anh quả là 1 diễn viên đại tài... vì tôi không hề phát hiện ra, mà lại sống trong ngập tràn hạnh phúc với chồng và đứa con mới sinh... T à, sao anh không đi làm diễn viên đi... mà làm quản lý khách sạn làm gì? Anh mà làm diễn viên chắc chắn thế nào cũng đoạt được giải Osca cho vai diễn của 1 kẻ sở khanh... Tôi shock lắm, đau lắm, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ...Tôi đang hoang mang với đứa con vừa đầy tháng, thì anh đi lạy lục van xin người yêu anh rằng:"Giờ đây anh mất tất cả, anh đánh đổi tất cả là vì em, anh yêu em, em hãy tha thứ cho anh, và chúng ta làm lại từ đầu".Ai bắt anh phải đánh đổi tất cả? Ai bắt anh mất tất cả? Hay chính bản thân anh tự lựa chọn con đường cho mình... Con đường bỏ vợ, bỏ con để chạy theo tình yêu mới...Khốn nạn cái thân tôi. Đàn bà có thể có những lựa chọn sai lầm, nhưng cái sai lầm lớn nhất là chọn nhầm chồng... Và tôi đã chọn nhầm anh... Một kẻ dối trá và lừa đảo, anh lừa đảo cả tôi và gia đình tôi, anh lừa đảo khi tôi mang nặng đẻ đau đứa con của anh, anh lừa đảo khi miệng luôn nói: "Anh đang bận, anh đang làm việc"... kỳ thực ra đang trên giường với người đàn bà khác... Miệng anh mở mồm ra là nói không có tiền mua sữa cho con, nhưng trưa nào anh cũng đưa người yêu anh đi ăn nhà hàng... Anh có biết tiền đấy là tiền mua sữa, mua bỉm cho con trai anh không? Đến tiền ăn đưa cho vợ có 3 triệu/tháng... anh cũng kêu từ từ... Thế mà đùng 1 cái iphone5 vừa ra anh mua ngay với giá 22 triệu... Tôi hỏi thì anh bảo anh mượn, rồi anh dấu tít nó ở chỗ làm... hóa ra giờ tôi mới biết điện thoại đấy anh chỉ dùng để gọi cho người yêu của anh... Anh thật là khốn nạn.Anh nói rằng: "Cuộc sống gia đình không hạnh phúc" - câu nói phổ biến của những người ngoại tình.Tôi hỏi anh: "Ai là người gắn bó với anh suốt mấy năm qua? Ai là người sinh cho anh đứa con xinh xắn? Ai là người sánh bước bên anh những lúc khổ đau?"Anh thấy tình yêu với bồ như thiên đường cũng dể hiểu thôi, bởi anh và cô ấy đã đâu phải trải qua sòng gió của cuộc sống gia đình. Lúc không có cơm thì sống chết để được ăn cơm. Ăn cơm chán rồi thì đâm ra thèm phở. Lúc phở cũng chán như cơm thì đi tìm món mới. Đó là tâm lý của những người chưa hy sinh hết mực vì gia đình và ham của lạ như anh. Anh thấy đấy 100 thằng đàn ông lăng nhăng thì cả 100 thằng mất tất cả.Người yêu mới của anh nếu là người có lương tâm thì sẽ biết suy nghĩ: "Đến vợ con anh... Anh còn ruồng bỏ... Thì anh yêu ai?" Anh chẳng yêu ai cả... Anh yêu chính bản thân mình... Anh yêu cái ví LV, lọ nước hoa, và số tiền 200 triệu... Anh thèm tiền đến mức không còn biết kiểm soát lý trí à? Anh ơi, anh muốn gì, nghĩ gì tôi biết hết... Tôi biết tôi chẳng thể cho anh những thứ đó, vì tiền mà có thì tôi chỉ biết cất đi cho con trai anh sau này... Vì anh lúc nào cũng mở mồm ra là kêu hết tiền... Hết tiền là phải, vì tiền anh còn phải đưa em ấy đi ăn, đi chơi, đi khách sạn. Ăn chơi hoành tráng như thế mà về nhà vợ hỏi là kêu hết tiền à? Đến tiền mua sữa, mua bỉm cho con cũng không có, đến tiền thuê osin có 3 triệu mà anh còn đòi bố tôi trả 1tr500 và anh trả 1tr500... Anh ơi, anh bớt đi ăn, đi chơi với gái đi thì mẹ con em được nhờ... Anh tỏ vẻ ra mình là đại gia với người yêu anh, mình đi làm cho vui chứ không cần tiền... hohoho... đại gia gì mà lúc nào với vợ cũng kêu hết tiền.Sau tất cả những gì anh gây ra cho mẹ con tôi thì anh bảo rằng: "Hết yêu nhau rồi thì thôi, em cứ bình thường đi"... Xin lỗi anh, anh thử hỏi tất cả mọi người xem có bình thường được không? Mới ngày hôm qua tôi còn là 1 người đàn bà hạnh phúc với chồng và con... thì hôm nay tôi mất hết mà còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi shock và tôi tưởng mình đang nằm mơ... Vì mỗi ngày anh về nhà ôm vợ, bồng con, hàng ngày anh nhắn tin hỏi: "em yêu đang làm gì?", "kưng đã ăn gì chưa?"... Đùng 1 cái tôi biết anh có bồ... và anh bảo rằng anh yêu bồ chứ không yêu tôi. Nếu anh yêu bồ sao anh không nói sớm... Nếu anh yêu bồ thì đừng sinh con. Sinh nó ra rồi để cho nó khổ... ah uh... Anh bảo anh không bỏ con, anh chỉ bỏ tôi thôi... (ah uh thì thôi coi như cái thân tôi khốn nạn, tôi ngu)... Thế đấy không gọi là bỏ con thì gọi là gì?Anh cũng là 1 đứa con không có cha, anh sống thiếu thốn và khổ sở như thế nào... anh biết rõ nhất... vậy mà, anh không biết đường mà sống cho tử tế... Anh đi cặp bồ mà đến con anh, anh không thèm nhận. Tôi thì anh bảo là em gái, con trai anh thì anh bảo là cháu... đến khi người tình của anh nghi ngờ thì anh bảo: "Anh không biết có phải là con anh hay không?"... Anh còn nhờ con bé đó sử lý tôi và con trai anh... Thế mà khi chước mặt bố tôi, anh khóc như 1 con chó con lạc mẹ... Tôi không hiểu tại sao anh lại khóc? Kẻ bỏ vợ, bỏ con là anh... Kẻ lăng nhăng cũng là anh... Kẻ đẩy mẹ con tôi vào cảnh bơ vơ không đường, không lối cũng là anh... Vậy mà anh lại khóc... Xin lỗi chứ tôi đ'** hiểu anh khóc vì vẫn đề gì? Thương con quá nên khóc à? Hay ân hận mà khóc? Thương con và ân hận thì đã chẳng cư xử kiêu mất dạy và khốn nạn như thế? Bố tôi gọi: "Đấy là những giọt nước mắt cá sấu của những mà kẻ lương tâm đã bị chó tha".Sau những gì gây ra anh vẫn mở mồm bảo tôi phải tin anh... Anh sẽ lo đầy đủ cho con... Tin ư? Tôi có bị điên không mà đến giờ này còn tin anh? Anh mà biết nghĩ cho con thì đã chẳng bỏ rơi nó khi nó tròn 1 tháng tuổi, đến giờ này sau khi anh ruồng rẫy vợ con đi theo bồ mà anh còn bảo tôi "hãy tin anh"... lấy gì để mà tin?Tình yêu và trách nhiệm... Cả 2 thứ đó đều không có trong con người anh... Tôi biết sau tất cả những gì anh gây ra cho mẹ con tôi, anh vẫn ăn no, ngủ kỹ và chẳng mảy may ân hận... Cái mà anh sợ là sợ tôi làm ẫm ĩ, sợ mất việc, sợ mất người tình (khó cặp với sếp nên nó thế)... Tôi nói thật trong số những thằng đi cặp bồ có lẽ anh là thằng khốn nạn nhất... Chúng nó đi vớ vẩn nhưng khi bị phát hiện về nhà còn tỏ ra ăn năn hối hận... Nhưng anh thì trơ tráo đến mức chước mặt tôi và bồ của anh, anh nói là chia tay, là không yêu vợ... Thế hóa ra tôi và con anh không có ý nghĩa gì với anh à? hohoho... Thế mà ngày hôm trước thôi khi về nhà anh còn ôm hôn vợ con, anh nói: "Anh yêu mẹ con tôi nhiều lắm, giờ có con rồi anh sẽ tự biết nghĩ cho con, e không cần phải nhắc anh đâu"... Anh đúng là trở mặt hơn trở bàn tay. Anh không sợ trời phạt hay quả báo à? Ah uh... Nếu mà sợ thì anh đã chẳng khốn nạn như thế này.Về cơ bản ai cũng có những lần cảm nắng, kể cả anh, tôi, và nhiều người khác... Nhưng họ có trách nhiệm với người đã cùng mình đẻ con, nuôi con, vun đắp cho gia đình, nên họ đã dừng lại, tự mình vượt qua cảm giác đó để sống có trách nhiệm. Nếu vì cảm nắng mà vứt bỏ vợ - người 1 thời anh từng yêu say đắm, bỏ mặc con sống trong sự chống vắng tâm hồn, không có được 1 gia đình đầm ấm thì cái kết cục cuộc đời của anh sẽ đầy bi thương.Tôi mong anh đừng bảo gia đình tôi phải hiểu cho anh, và tôi phải tin anh. Vì hiểu và tin anh mà tôi và con mới khốn nạn và khổ sở như thế này... Anh đừng bao giờ chông chờ sự cảm thông và tha thứ từ phía chúng tôi... Nếu anh còn là con người, còn chút liêm sỷ thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi thêm 1 lần nào nữa.Va nguoi yeu anh goi dt cho toi ,em ấy thành thật tâm sự hết từ a-z... từ việc anh sms cho tôi khi đang ôm em ấy trên giường, đến việc anh lấy xe ô tô của tôi đưa em ấy lượn phố, đến việc đi về quê vào ngày valentine mệt là thế nhưng anh vẫn nhớ mà tặng hoa cho nàng, 2 nguoi ngu voi nhau o dau , 4 lan 1 tuan, di cafe o bobbychin, dem 31/12 a noi ban viec o ks, de toi damg manh thai vua xuat vien vi bi ri ôi , nam nha ... De dua e ay di bar nhay nhot , don chao nam moi Thế mà mở mồm ra anh nói "anh yêu vợ thương con"...