Em và chồng hiện sống ở nước ngoài. Chồng em khi còn bé đã bị ung thư máu đã chữa khỏi bằng cách ghép tủy, nhưng di chứng để lại là sperm count rất thấp bác sĩ của anh đã nói một con số nhưng em không nhớ rõ lắm. Trước đây khi bọn em discuss vấn đề này bác sĩ đã nói với bọn em rằng giải pháp duy nhất nếu muốn có con chỉ là IVF. Vì em còn khá trẻ nên bọn em vẫn đang hưởng thụ cuộc sống hai người mà chưa tính đến việc có con sớm.
Mới đây chồng em bị phát hiện ung thư duodenum em không biết dịch chữ này là gì: nó là phần nằm giữa dạ dày và ruột. Khối u đã di căn sang một số cơ quan khác, các kết quả xét nghiệm không được khả quan cho lắm nên các bác sĩ không chỉ định mổ. Hiện chồng em đang được điều trị bằng các loại thuốc hạt nhân nuclear medicine. Bác sĩ cũng không dám khẳng định chồng em còn được bao nhiêu thời gian, tình hình của anh hiện nay không quá xấu, vẫn sinh hoạt bình thường, các bác sĩ cũng có vẻ lạc quan về khả năng điều trị cho anh.
Điều em băn khoăn ở thời điểm này là bọn em có nên có con? Chi phí IVF cũng như điều trị cancer cho anh không phải là vấn đề lớn vì bọn em mua bảo hiểm top cover, không phải tốn nhiều tiền lắm. Tuy nhiên nếu mang thai sinh con ở giai đoạn này nếu tình hình của anh có chuyển biến xấu thì em một mình không biết xoay xở làm sao vừa chăm chồng vừa chăm con. Rồi lỡ mai này xui rủi anh bỏ mẹ con em mà đi thì em một mình nuôi con không biết có chèo chống nổi con thuyền gia đình đã mất cột trụ. Em yêu anh nhiều nên muốn giữ lại giọt máu của anh nhưng em cũng lo không biết mình có đủ mạnh mẽ để làm bà mẹ đơn thân. Xin mọi người cho em ý kiến. Em mong nhận được lời khuyên và kinh nghiệm của các chị các mẹ có cùng nỗi đau chia ly như em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và góp ý.