các mẹ ơi! em buồn lắm! chồng em bị lưỡng tính (bisexual)...


em năm nay 28t, em lấy chồng năm 24t, Em phát hiện ra chồng mình có quan hệ 7 năm với bạn trai trước khi cưới em, ong nói với em người đó là bạn thân, khi em phát hiện ra thì chồng em nói là bây giờ em phải giúp anh ấy thay đổi để trở về là người đàn ông bình thường, mà lúc đó em thương ổng lắm nên em cho ổng cơ hội và đám cưới vẫn diễn ra, sau đó, tụi em rất ít sex, em phát hiện chồng em vẫn tiếp tục xem film đen nam-nam để tự xử áh!ít nhất cũng 3-4 lần nhưng em vẫn tha thứ... vì ổng hứa ổng sẽ chấm dứt xem film... mãi đến em có baby.. em và chồng k có sex luôn, giờ con em được 13 tháng nhưng sex có 1 lần thôi, ổng chê em là rỗng quá nên không có cảm giác.. thế là vẫn tiếp tục xem film xxx mà k có xxx với em...con em được 13 tháng rồi, tính ra thì 2 năm rồi mà v-c em xxx có 1 lần thôi... ngoài việc này thì chồng em vẫn lo cho gia đình, vẫn chăm sóc con cái tốt! có trách nhiệm và cũng thương em, nhưng em chán lắm! em k biết cái này nó có hết được như lời ổng nói k? và em cũng k biết em có nên li dị k? các mẹ cho em lời khuyên với!... em tuyệt vọng mà k biết làm sao vì con em nhỏ wa!