Tim mình đau quá, giờ mình còn không biết phải xử sự thế nào cho đúng, cho nhẹ lòng.


Chồng bị lậu. Anh thì bảo không quan hệ lăng nhăng, mình thì đương nhiên không rồi. Chủ nhật 1 tuần trước, gia đình mình có cho con đi chơi ở Thiên đường Bảo sơn, ở đó có bể bơi, hôm đó chồng không mang quần bơi nên thuê quần bơi tại đó. Ngày hôm đó rất nắng, rất mệt, ai cũng thế, chồng về cái là ngủ li bì luôn. Đến trưa ngày hôm sau chồng đã bảo với mình là có hiện tượng đau đầu dương vật, và nghi là viêm đường tiết niệu. Mình có đi mua thuốc cho chồng luôn, nhưng uống đến hơn 1 tuần mà không thấy khỏi, mủ vẫn nhiều và kêu đau, kháng sinh nặng nên mệt mỏi. Chồng chủ động rủ mình đi khám.


Hai vợ chồng đi khám ở bệnh viện Bạch Mai, khoa tiết niệu, chắc khi trình bày triệu chứng các bác sĩ cũng nghĩ đến quan hệ ngoài luồng nên bảo mình ra ngoài, ở trong nói gì thì mình không biết nhưng khi ra thì bảo là đi xét nghiệm nước tiểu và sang Viện Da Liễu để xét nghiệm bệnh giang mai, lậu và chlamyda. Mình cũng đi cùng sang luôn.


Sang viện Da Liễu vẫn phải đăng ký khám từ đầu thì thấy vào 1 lúc chồng ra luôn và bảo là “bác sĩ bảo cởi quần ra để nhìn rồi nhìn xong kết luận luôn là bị lậu mà không cần xét nghiệm, kê luôn đơn thuốc tiêm và uống”. Mình buồn quá.


Anh chấp nhận kết luận đó luôn và đi mua thuốc tiêm như thể anh tin chắc chắn mình bị lậu. rồi đến lúc quay lại Bạch Mai, bác sĩ khám lúc trước bảo là “sao lại không xét nghiệm? nếu cần thiết thì để xét nghiệm luôn” nhưng anh không đồng ý, bảo là thôi không cần.


Mình có tìm hiểu bệnh này thì được biết là thời gian ủ bệnh của bệnh này từ lúc nhiễm đến lúc có triệu chứng ban đầu là đái rắt buốt là từ 3-7 ngày, hoặc là từ 2-3 tuần sẽ có những dấu hiệu cấp tính kể từ lúc nhiễm bệnh. Vậy anh nói là khả năng do quần bơi, nhưng mặc quần bơi từ chiều chủ nhật mà đến sáng thứ 2 đã bị đi đái rắt, buốt và sưng đầu dương vật. Hơn nữa lúc khám mình có quay lại hỏi bác sĩ là có khả năng lây do mặc quần bơi như thế không, bác sĩ bảo là “khả năng đó gần như không có, 99,9% là do quan hệ ngoài luồng”.


Giờ đây em thậm chí không dám nghĩ rằng chồng mình đã quan hệ ngoài luồng, vì hỏi thì anh nói là không…Mình cũng không muốn nói là mình không tin chồng nhưng mình thực sự đang rất mệt mỏi với việc này. Mình nên làm gì bây giờ???