lấy nhau ngần ấy thời gian chưa khi nào anh dược ăn bữa sáng do em nấu..... nhiều khi thương anh nhưng chỉ biết dấu sâu trong lòng..... những bữa ăn vợ kỳ công làm lên, muốn chồng được thoải mái ăn uống và tận hưởng cũng khó...... biết chồng thích miến, nhiều khi các bữa không thể thêm món đó muốn làm riêng cho chồng thì sợ mẹ kêu : " giời ơi là giời, nó thế này mà con còn bồi dưỡng để nó đè chết con à"


bữa ăn các món ngon lúc nào anh cũng bị dòm ngó, biết chồng muốn ăn lắm nhưng vợ cũng không biết làm sao, nhưng mọi người cũng luôn muốn tốt cho chống... thương chồng nên chỉ dám viết ngần này, chứ tâm sự thì nhiều lắm