Em đọc nhiều bài viết của các chị toàn là khổ vì chồng bênh mẹ, nói vợ. Hoàn cảnh của em thì ngược lại( đúng là đời muôn màu:((). Mẹ chồng em hay để ý, soi mói rồi " dạy dỗ" em dù em biết rằng những điều đó quá nhỏ nhặt nhưng em vẫn im lặng và vâng dạ. Chưa bao giờ em cãi lại mẹ. Nhiều lúc ấm ức quá em chỉ biết lên phòng ngồi khóc, ôm chồng rồi khóc ( em mới lấy chồng đc 1 năm, vợ chồng rất yêu thương nhau. chồng em cũng hiểu tính mẹ nên thương em lắm). Nhưng mẹ cứ nói em nhiều anh ấy bực rồi nói lại, thế là mẹ con lại cãi nhau ầm ĩ. em ở giữa chẳng biết làm gì cả.Thấy thương chồng, thương mình quá, em cũng đc bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, tự thấy mình ( mọi người nói) ứng xử lễ phép, ngoan, hiền:)). So với em chồng thì em hơn hẳn ( đến chồng em còn phải nói là mẹ không biết dạy con gái, ăn cơm k mời, nhìn người lớn không chào, nhà cửa giờ ở riêng vẫn mẹ chồng em làm hết). Thế mà em vẫn bị mẹ chồng nói. Chồng em tính nóng nảy, lại bướng, em khuyên nặng có, nhẹ có mà không bao giờ chịu nghe, còn bảo em " cứ hiền như thế chỉ bị bắt nạt thêm thôi, lúc nào cũng chỉ biết khóc". Em bầu 7 tháng nhưng mẹ chồng em chưa mua gì cho em ăn, chưa bao giờ quét hộ em cái nhà ( toàn sang nhà em chồng giúp nó) dù chồng em thất nghiệp nửa năm nay, em đi làm hợp đồng lương tháng 1tr, mọi chi tiêu trong nhà vợ chồng em vẫn lo hết ( ông bà vẫn có điều kiện). Đấy là lí do nữa khiến chồng em thấy " ấm ức" thay em. giờ mẹ chồng em cứ chửi chồng em là đội vợ lên đầu, tao dạy vợ m mà m bênh chằm chặp...Anh ấy bảo sau tết xin ra ở riêng, vất vả tí nhưng được tự do. Em khó nghĩ quá...giờ sắp đẻ, tiền không có, ra ở riêng thì chăm con cái thế nào...Mà hôm nọ mẹ em đã đe" đứa nào không nghe lời mẹ, láo với mẹ là mẹ mặc kệ, muốn làm gì thì làm, mẹ chỉ lo cho thân mẹ..." em biết tính mẹ em, mẹ nói là mẹ làm. Các chị sống chung với bố mẹ chồng cho em xin lời khuyên với....em nên làm gì để giữ hòa khí trong gia đình ( nói với chồng em thì em không thể vì chồng em không chuyển, hắn ta cứ tự bào chữa là k phải a bênh vợ mà là a k thể chịu được những cái vô lí..v..v)? và em có nên nghe chồng chuẩn bị ở riêng k?( dù rất rất muốn)
Thanksssss các chị nhiều..............................