Các bố, các mẹ phân tích giúp mình xem có thật là mình ích kỷ không nhé:


VC tớ đang trong giai đoạn khủng hoảng của tiền 5 năm đầu, nguyên nhân là mối quan hệ giữa vợ và gia đình chồng không được tốt đẹp:


Nói qua về tớ: tớ là người có suy nghĩ tương đối cởi mở, độc lập, thẳng tính, không thích gò bó và yêu được tôn trọng cuộc sống tự do cá nhân.


Chồng tớ: hiền lành chăm chỉ, yêu thương gia đình, và rất yêu/gần gũi/hợp với MC.


Bọn tớ có 2 năm sống với nhau ở nước ngoài, có thể nói là khá thoải mái, khi về VN mới kết hôn và sống gần sát nhà chồng.


Hoàn cảnh nhà chồng: bố về quê chăm ông bà nội, mc mới nghỉ hưu, ở với em chồng ngay sát cạnh nhà VC tớ.


Nói chung tớ và MC không thích nhau vì tớ thích tự do còn bà thì thích nhắc nhở, can thiệp vào cs của 2 VC


Chồng tớ bảo tớ ich kỷ vì:


- Hồi mới kết hôn, MC tớ mong muốn bọn tớ sang ngồi "tâm sự" với bà thưỡng xuyên, nhưng tớ không hợp bà nên tớ không nói chuyện được. Chồng tớ thì thương mẹ, sợ bà buồn nên tối nào cũng phải tâm sự với bà. Tớ cũng bực mình vì tớ không muốn ngày nào cũng phải ngồi đợi chồng ít nhất chừng 30 phút. Chồng tơ đi làm về (8h tối) là phải chạy sang nhà bà đầu tiên, sau đó mới về cơm nước, rồi sau đó lại có thể sang ngồi nói chuyện với mẹ. Hầu như ngày nào cũng vậy. Dĩ nhiên là tớ buồn, vì tớ đi làm về đợi cơm chồng, mong ngồi nói chuyện với chồng thì chồng lại sang ngồi với MC, thành ra ức chế, tối tối nằm xem phim 1 mình. Tớ yêu cầu chồng tớ hãy giảm tần suất xuống thôi, chồng tớ bảo tớ không hiểu cho MC chỉ có 1 mình, bà buồn, bla bla... rồi chồng nói " em có nhu cầu tâm sự thì mẹ anh cũng vậy thôi"


- Rồi tớ sinh con, bà trông cháu khi đi làm, tớ về nhà thì tớ cũng yêu cầu bà về nhà bà, vì tớ cảm thấy không thoải mái khi có mặt bà, mỗi người 1 ý, đến việc pha nước tắm cho cháu, mình pha bà kiểm tra rồi kêu ca này nọ, thế nên tớ thấy thà làm 1 mình vất vả còn hơn. Mà bà cũng biết là hai bên không ưa nhau nên mình về nhà là bà cũng về nhà bà cơm nước, nhưng tối tối cứ 7h là lại tiếp tục sang nhà mình, chơi với con bé con, khi cho con bé ăn cơm mình bảo bà về vì mình quen 1 người cho con bé ăn, vả lại mình cũng biết là bà lại sẽ tham gia này nọ nên thấy không thoải mái. Bà về nhưng chẳng vui vẻ, dĩ nhiên rồi, khi chồng mình về ăn cơm xong / hoặc đang ăn cơm thì bà lại sang, và ngồi chơi đến lúc con bé đi ngủ.


Nói thật mình ức chế vô cùng. Mình cần một không gian riêng cho gia đình mà không có. Chồng mình trách mình không biết thông cảm cho MC.


Nếu ở hoàn cảnh của mình, các mẹ sẽ làm gì, và nếu ở hoàn cảnh của chồng mình, các bố có trách vợ thế không?