Có mẹ nào bị chồng mắng " Thiếu hơi trai" bao giờ chưa?
Em mới lấy chồng được 4 tháng, vợ chồng em cũng không kế hoạch gì nên cưới về là em bầu luôn các mẹ ạ, nên chuyện ấy vợ chồng em cũng kiêng lắm. Khi đêm về thường thì thành thói quen rồi e phải ôm chồng mới ngủ được, hôm qua nhà thì mất wifi e mới thấy chồng em muốn tâm sự về những dự định, khó khăn mà a đang gặp phải, hai vk ck ngồi tâm sự rất lâu e lắng nghe và cảm thông cho anh nhiều lắm. Khi nói chuện xong anh lấy điện thoại tập trung làm nốt cái gì ở công ty ý, e thì làm nũng bên cạnh, sờ vào ngực anh nghịch một lúc rồi tự nhiên anh cáu " Sao e cứ nghịch anh thế, thiếu hơi trai à, người ta không nghịch mình thì thôi" Anh nói câu đó e giận quá, quay mặt đi kệ anh muốn làm gì thì làm, dường như a cũng biết mình nói hơi quá nên quay ra dỗ dành e vẫn thái độ đó, cả đêm ngủ e không thèm ôm, tự nhủ với lòng mình là giận chồng mấy hôm cho biết. Nhưng thế nào nửa đêm chồng nịnh cái e lại quay ra ôm như không có chuyện gì xảy ra.
Hix các mẹ có thấy em nhu nhược quá k? làm thế nào để chồng em nhận ra anh nói vậy làm em tổn thương lắm không? Em mang thai thật nhưng mà e cũng muốn chồng âu yếm mà :'(.