Mình và ông xã vừa giận nhau vụ này. Số là hiện giờ mình ở VN, ông xã đang ở nước ngoài. Trong thời gian yêu và chung sống với nhau bên ấy, 7 năm tất cả, chúng mình có khá nhiều đồ đạc kỉ niệm tặng nhau: nhân ngày sinh nhật, nhân ngày tình yêu... nhân một buổi tối lãng mạn... Đồ đắt tiền cũng có, mà rất rất rẻ tiền cũng có, mình luôn giữ lại hết, từ quần áo, trang sức... là thứ sử dụng được, đến những tấm thiệp mua ngoài cửa hàng hoặc tự tay làm...


Năm ngoái có bầu Bông, bố mình ốm nặng đột ngột, mình phải về gấp, chăm sóc bố được 1 tháng thì bố mất, mình buộc phải ở lại VN vì bầu đã lớn, đi lại khó khăn, hơn nũa là con 1 nên không thể để lại mẹ già ở nhà một mình... Mọi vật dụng không mang về đủ, nên đồ kỉ niệm cũng chung số phận.


Nay chồng mình chuẩn bị về hẳn, mình nhắc anh ấy mang những đồ kỉ niệm ấy về, mới hay rất nhiều thứ đã bị cho hoặc quẳng đi mất! Đây không phải lần đầu tiên. Trong thời gian chung sống, cũng có vài lần anh ấy tự quyết định vứt hay cho ai đồ vật gì đó mà không hỏi ý kiến mình, trong khi một vài thứ trên thực tế là của mình, chỉ một mình mình sử dung... mình phản ứng thì anh ấy xin lỗi, nhưng rồi...


Mình trách thì anh ấy cho là những thứ không dùng nữa, hoặc vì bây giờ mình không còn ở nước ngoài nữa, nên anh ấy có quyền quyết định đem cho hay vứt đi. Mình căng thẳng hơn thì anh ấy cáu, bảo rằng mình lúc nào cũng như thẩm phán xét nét anh ấy, mình làm cái gì cũng OK, chỉ có anh ấy là vớ vẩn...


Biết rằng chuyện vợ chồng cãi nhau, không cùng quan điểm cũng là lẽ thường tình, những vật ấy cũng không nhiều tiền gì, nhưng mình vẫn thấy buồn, khi một số vật kỉ niệm mình gìn giữ thời gian qua đã bị vứt đi như vậy.