Chào các chị các mẹ! Sắp tết rồi mọi người ai cũng bận rộn cả, đáng lý em cũng không có thời gian rảnh mà vào đây kể kể con cà con kê thế này đâu:(( Nhưng mà bức xúc quá, phải xin các mẹ 1 hướng giải quyết để chấm dứt cái tình trạng này!


Em và chồng em kết hôn mới được gần 1 năm, đây là cái tết đầu tiên của em ở nhà chồng. Bố mẹ chồng thì buôn bán ở thành phố, tết mới về quê ăn tết, 2vc em ở cùng nhà ( nhà ông bà ạ) với chú em đang đi làm. Tết nhất đến ông bà cũng đã dặn 2vc dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ tết. Dù mang bầu 4 tháng nhưng vì là cái tết đầu tiên nên e cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ, chuẩn bị tinh thần sắm sửa!


Thế nhưng cái thằng chồng em, nói mãi mà không được, tức ói máu:(((. Mai đã là 25 tết rồi mà còn đòi đi lấy xe mới với ông bạn ( xe của ông bạn) cách nhà 400km. Mà đã xác định đi thì phải mất 2 ngày, trong khi đó thì nhà em chưa mua sắm được gì, em thì còn phải đi làm. Ông ấy mà đi thì em chỉ còn nước ở nhà 1 mình 2, 3 đêm vì chú em bận đi trực. Sao mấy lần giận dỗi, ỷ ôi, ngon ngọt, ổng vẫn quyết định đi và bảo en lên nhà ẹm đẻ mà ngủ ( nhà bố mẹ đẻ em gần). Ngủ thì đơn giản, nhưng mà còn Tết ai lo cho, ít nhất lão ở nhà lão còn chở em đi mua đồ được, em bầu bí tay xách nách mang của đáng tội có chuyện gì thì sao??? Mà mặc kệ không làm gì thì bố mẹ chồng kiểu gì chả trách con dâu:((( Rồi nhà cửa ai trông nom cho, gần tết trộm nhiều lắm!


Đấy, em đã nói hết nước hết cái rồi mà lão còn bảo :" bạn anh nhờ anh không từ chối được, em không thông cảm cho anh" .... Chán quá các mẹ ah, tức xì khói mà chả làm được gì:-S:-S


Có mẹ nào có cao kiến gì thì giúp em với, cái tình trạng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này xảy ra nhiều lắm rồi mà chẳng làm gì được! Chẳng nhẽ cứ sống chung với lũ:((:((:((:((