Chồng ăn cắp tài sản của vợ - giờ lại tranh chấp tài sản ly hôn - mong các mẹ rành luật tư vấn giúp!
Chào các mẹ,
Trước tiên cám ơn các mẹ đã ghé qua và đọc bài viết của mình @};-@};-@};- Chuyện của mình có thể sẽ bị ném đá bởi nhiều người, nhưng hy vọng mình sẽ nhận được lời khuyên giá trị của mọi người (cùng với đá, nếu có).
Mình tóm tắt câu chuyện hôn nhân của mình - hiện đang trong giai đoạn "khởi kiện ly hôn" đơn phương từ mình như sau:
- Mình lấy chồng cách đây 3,5 năm, hiện đã ly thân 7 tháng, chưa có con chung. 3 tháng đầu sống ở nhà chồng, sau đó chuyển về nhà bố mẹ mình sống (nhà riêng, chỉ có 2 vc ở, nhưng là nhà bố mẹ mình).
- Công việc của chồng mình tự do, không ổn định và kiếm ít tiền hơn mình. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng chồng mình thua mình về mọi mặt. Tuy nhiên, mình không lấy chồng vì tiền, nên mình chẳng lăn tăn gì khi lấy chồng mình cả.
- Tuy nhiên, trong 2 năm đầu chung sống, mình đã 3 lần viết đơn xin ly hôn vì chồng mình nói dối (viết nhưng cuối cùng không gửi) vì chồng mình khóc lóc, năn nỉ nên mình đã bỏ qua.
- Mình gặp và yêu 1 người đàn ông khác cách đây 1 năm, và đã giấu chồng về chuyện này (lần này đến lượt mình lừa dối).
- 1 ngày đẹp trời cách đây 9 tháng, mình phát hiện số vàng tiết kiệm + nữ trang cưới của mình (để trong tủ quần áo không khóa) đã không cánh mà bay, tổng tri giá khoảng 300tr. Đây là vụ trộm trong nhà chứ không phải trộm bên ngoài. Chồng mình khiến mình nghi ngờ em trai mình, vì em trai mình đang cần tiền do thua lỗ kinh doanh. Chồng mình đã diễn kịch rất giỏi (như đòi báo công an...) nên mình chẳng mảy may nghi ngờ. Điều khiến mình "hận" nhất là mất kỷ vật cưới mà mẹ mình tặng mình (thứ mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ bán đi, cho dù nghèo kiết xác đi chăng nữa). Mình cũng nghi ngờ là em trai mình lấy, nên không làm lớn chuyện này, khóc mất mấy ngày rồi thôi, tạm an ủi rằng "mình mất tiền khi mình chưa có nhiều tiền".
- Bố mẹ mình nói đã bị mất tiền mấy lần trong tủ (lúc mình mất vàng mới nói cho mình biết, và cảnh báo mình nên xem lại chồng mình), nhưng mình không tin là chồng mình lại ăn cắp tiền (vì chồng mình không làm ra nhiều tiền nhưng bố mẹ chồng mình thì lại giàu. Chồng mình không ỷ lại bố mẹ, mình tôn trọng chồng vì điều này. Đây cũng là lí do khiến mình không nghĩ chồng mình lại đi ăn cắp tiền).
- 2 tháng sau, mình phát hiện tiếp mình mất cái máy ảnh Canon DSLR và máy tỉnh bảng Samsung, tổng cộng cũng khoảng 30tr. Phải vất vả lắm mới phát hiện ra thủ phạm là chồng mình (sau 1 loạt các màn kịch từ tai nạn, bỏ nhà đi 2 ngày nói là đi tự tử nhưng cuối cùng...sợ chết nên về nhà thú tội).
- Cuối cùng sự thật của câu chuyện là thế này: chồng mình đã không đi làm hơn 1 năm trời và nướng tất cả số tiền bán từ vàng (chồng mình bán dần dần) vào việc chơi...GAME!! Và trích 1 số tiền hàng tháng mang về cho mình, nói là tiền đi làm. Chồng mình nói rằng vì ở nhà vợ, lại không có việc nên tự ti, ngại với bố mẹ vợ nên đốt tiền vào Game như 1 ông hoàng, muốn được kính nể trong thế giới ảo. Chồng mình toàn mua thẻ hạng VIP!! Ôi trời, mình không thể tin nổi.
- Mình đã yêu cầu chồng ly hôn. Chồng mình không chịu, nói là sẽ làm mọi thứ để mình tha thứ. Mình nói mình đã yêu người khác. Điều này làm chồng mình điên lên, hack tài khoản email của mình và phát hiện ra những email giữa mình và người đàn ông này. Chồng mình sỉ vả mình, nhưng sau đó nói là sẽ tha thứ cho mình vì vẫn còn yêu mình nhiều.
- Riêng mình thì vẫn khăng khăng đòi ly hôn, nhưng chồng không chịu ký đơn. Đó là lý do mình phải khởi kiện ly hôn đơn phương.
(dài quá, mình tách làm 2 cho các mẹ dễ đọc. Phần dưới là phần mình muốn xin lời khuyên, mong các mẹ kiên nhẫn đọc tiếp nhé. Cám ơn các mẹ nhiều).