Mình có vấn đề này cần tư vấn của các bố và các mẹ ạ.


Cả em và chồng đều có người yêu cũ. Người yêu cũ của chồng em sinh năm 77, người Thanh Hóa. Theo như anh nói lý do chia tay thì là chị ấy bỏ anh ấy vì muốn có nhà HN và là người háo danh. Hồi chia tay, anh cũng mất thăng bằng 1 time và cũng không tin vào tình yêu. Anh thì vẫn nói với mình là 2 người chưa có gì (nhưng cái này mình cũng không tin lắm vì yêu nhau 3 năm hơn nữa chị kia còn ở trọ).


Vấn đề bây giờ cũng không hẳn là quan trọng xưa kia đã có gì hay không nhưng chồng mình có thừa nhận vào face của chị ấy và mình yêu cầu gửi ảnh thì cũng gửi nhưng lại thêm 1 comment là "trông buồn và không thấy đề cập đến chồng". Mình thì thấy chồng mình nói câu đó ra có vẻ vẫn còn hi vọng là chị ấy còn tình cảm với chồng mình và mình cảm thấy chồng vẫn nhớ nhung yêu thương chị ấy.


Vậy theo mọi người, nếu ngày nào anh ấy cũng vào facebook của chị ấy (anh nói là khôgn kết bạn) thì liệu có nảy sinh tình cảm theo kiểu "tình cũ không rủ cũng đến không ạ? Người yêu cũ của em cũng gửi thư kết bạn, em cũng không add nhưng em biết là hắn khôgn còn yêu thương mình mà kiểu như muốn khoe gia đình hắn, ấy thế mà chồng cũng có vẻ ghen. Còn giờ với anh ấy thế thì mình phải làm gì và nghĩ gì??? cũng không muốn quá quan trọng hóa nhưng sao vẫn thấy bất an. bảo gửi link cho mình facebook của chị ấy mà nhất quyết khôgn gửi, mình năn nỉ mãi thì chỉ gửi ảnh thôi. Nhìn chị ấy thì các nét xinh hơn mình, cao ráo, trắng trẻo nhưng cũng già rồi. Em có ôm rơm nặng bụng không ạ?