Sôi máu khi chồng say. Biết là anh thường xuyên được mời, tôi đều hiểu và thông cảm cho mối quan hệ trong công việc của a. Nhưng mỗi lần a say đều là cực hình đối với tôi, tôi cáu, tôi tức điên, lửa giận trong người nó bừng cháy dữ dội, tôi buồn, tôi mệt và tôi khóc. a lè nhè, chọc ghẹo con rồi đến vợ bất kỳ giờ nào kể cả đêm đã khuya, chưa kể mất kiểm soát bản thân trong việc vệ sinh. Chạy xe trong lúc say và hay bị té (3 lần phải nhập viện, người lạ báo tin về tìm tôi như rả rời nên mỗi lần a nhậu tôi đều thấp thỏm lo sợ). Có lần a say khóa chốt trong nhốt 2 mẹ con ở ngoài rồi loay hoay mãi cả tiếng mới mở đc, tôi điên tiết. Và đặc biệt hơn là say về thích khỏa thân nữa chứ, nhậu bỏ quên con ở trường... kể hết chắc phải 3 quyển sách quá.nói ra người ta bảo nói xấu chồng, với lại sợ mất danh dự của lão, giữ mãi trong lòng nên bụng mình càng ngày càng to ra chứ nào có phải là béo đâu. Lão tất niên liền chục ngày rồi, khi nãy ta điên gọi tới tấp cho mất mặt luôn và thế là sếp cũ của lão chê bai mình k biết điều. Ta buồn và mất ngủ. Gửi a sếp, k ai say đều giữ được bình tĩnh và chững chạc như a đâu, ở trong chăn mới biết chăn có rận a à. Có mẹ nào giống mình ko cho lời khuyên với, nản quá