Em đã từng tha thứ 1 lần, vì ngu dốt mà bứt dây động rừng, nên k thể làm gì được. Bây giờ sau 6 tháng e lại tìm thấy 1 sự thật đau lòng k phải 1 mà 2 cái điện thoại bí mật. Em mệt mỏi rồi ạ. Em không muốn 98-97% nghi ngoại tình gì nữa. Em cần chính xác 100%. Em cần xin list cuộc gọi đi đến. Mong các chị giúp em.


Em k muốn mình hối tiếc vì đã k cố gắng giữ hạnh phúc. Em k muốn mình băn khoăn quyết định khi ra đi, và e cũng k muốn chính vì nghi ngờ mà tước mất gia đình của con.


Xin các chị giúp e, cho e bằng chứng. Em thật sự rât cần. Em đã phát hiện từ sáng hôm qua, nhưng em ráng ghìm lòng đến bây giờ. Nước mắt em cứ chực trào, đầu thì trống rỗng. Con đầu thì bệnh khóc, con sau thì khó nuôi, mình thì quần quật, ngày ngủ giỏi lắm 4tieng, thế mà chồng ngoại tình.


Nhìn 2 con mà k biết nên làm gì. Không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng k thể quyết định vội vàng.


Em chỉ cần xin số điện thoại liên lạc thường xuyên thôi, k cần xin nguyên list.