Mình đã từng lấy vợ và có 1 đứa con!.....cuộc sống không đến nỗi nào tệ......với thu nhập cả 2 vợ chồng,thì đủ trang trải.....nhưng từ khi mình lấy vợ,lúc lấy về nhà chồng người vợ mình luôn đặt năng vấn đề tiền bạc,thậm chí hàng tháng mình làm bao nhiêu đưa về bấy nhiêu,tiền công tác,tiền "chân trong chân ngoài".....hàng tháng tiền cơm 2 vợ chồng mình đưa cho mẹ,rồi mỗi tháng mình gửi thêm cho vợ 1 khoản nhỏ (1tr5)rồi đột nhiên mình hỏi lại thì vợ mình nói không còn.......mình cảm thấy công sức mình bỏ ra vun vén cho gia đình mình đổ sông đổ bể.........


Cho đến lúc này mình đã ly dị vợ sau bao nhiêu lần quay về hàn gắn......nhưng vẫn cái tính ấy thì mình không thể chịu đựng nổi!.......ly dị thì cô vợ không cần trợ cấp....nhưng mình vẫn có khoản để dành cho con sau này!....nhưng cô ta vẫn 1 mực yêu cầu chứng minh cho cô ta thấy.....cho đến giờ nầy trong tư tưởng mình bây giờ hình dung ra là,mình có đưa tiền về ,thì vợ mình mới cho mình "gần gũi" với tỉ lệ thuận số tiền mình đưa!.....thiệt không thể chịu đựng nổi!.....


Nếu có 1 ngày nào đó!......bạn cảm thấy cuộc đời....cuộc sống!.....ngay cả cuộc sống hôn nhân chính mình,có 1 lúc nào đó.....bất mãn.....không như ý muốn.....ngoài xã hội thì..."cơm áo,gạo tiền".....về tới nhà có lúc vợ chồng xung đột.....ngồi ngẫm lại........rồi tự cho mình 1 lựa chọn....1 lựa chọn lần nữa......"mình lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu!????...." .....


Các bác.....có bác nào giống hoàn cảnh của e không!?????....