Chọn con ruột hay chọn bố mẹ đẻ, mọi ng hãy giúp e với
Các mẹ ạ, ở đời chẳng ai biết đc chữ ngờ. Vừa nãy thôi e còn tỉnh táo đọc mấy top của các mẹ,còn khuyên nọ khuyên kia... Thế mà bây giờ e đang phải ngồi ngoài đường ôm túi xách mà khóc 1 mình...
E năm nay 27t, có 1 con trai 5t và mới ly hôn 2 tháng
E và chồng cũ k hợp nhau, nhưng vì khi yêu e có e bé và muốn giữ lại, nên sau khi con e đc 3t thì bố mẹ e vẫn bắt e cưới để "hợp thức hóa" đứa bé
E cưới đc 2 năm thì ly hôn và suốt khoảng thời gian đó có 1ng đã yêu e, đợi e suốt 2 năm
Bố e vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối cách đây 4 tháng
Bây giờ e có thai với ng yêu em, bọn e đều muốn cưới và giữ đứa bé
Em biết là giờ không phải thời điểm thích hợp
Nhưng dù sao bây h e cũng có rồi
Lần trước e cũng có bầu mới cưới
Lần này cũng vậy
Bố e cả 2 lần đều bắt e bỏ
Vừa bọn e đi khám thai về thông báo là như thế
MẸ ĐẺ em thì bảo "L ồ n"
BỐ ĐẺ Em thì bảo "bỏ con mẹ nó đi"
Thực sự, lúc đó e xách túi bỏ đi luôn. Ra đến cầu thang vẫn còn nghe bố e chửi "2 lần chửa hoang" mặc dù ng yêu em ở đó. Con trai e thấy thế chạy theo hỏi "mẹ đi đâu thế?" làm e òa khóc rồi dắt cháu đi cùng. Nghĩ lại ngày xưa cách đây 5 năm đứa bé này cũng bị họ hắt hủi như thế.
Em thực sự không biết phải làm sao nữa
Em biết bây giờ bố em ốm nặng
E cũng khóc hết nước mắt vì thương bố
Nhưng em cũng thương con e nữa
Vả lại trước đây dằn lòng em cũng phải hút thai 1 lần rồi
Ng yêu em rất buồn nhưng a ấy cũng thiết tha muón e giữ con lại mặc dù mới chỉ có 5 tuần nhưng bọn e đã mong chờ từng ngày kể từ lúc e thử bằng que có 2v đến khi đi khám nhưng con chưa về tử cung. Đến hôm nay đi khám lại thấy con về rồi vừa vui vừa mừng. Thế mà về nhà cả nhà e lại hắt hủi đứa bé. E xót xa và tủi thân cho nó quá. Sau này nó mà biết nó bị ghẻ lạnh chê bai xua đuổi thế này thì nó sẽ đau khổ lắm...
Còn con trai e nữa, nó thương và mong e k kém. Thấy e khóc nó hỏi sao mẹ khóc, e bảo vì ông bà muốn mẹ vứt e bé đi, thế là nó nắm chặt 2 tay em rồi gục đầu vào trong lòng em ngồi im, nhắm mắt...
Xin mọi ng cho e lời khuyên e phải làm gì bây h???