Em để tiêu đề là chọn chồng để cũng là tự nhắc mình, đừng để tình cảm lấn át mà mù quáng chọn nhầm =.=


Qua kinh nghiệm 3 năm lăn lê wtt em rút ra bài học sâu sắc là, chọn j có thể nhầm chứ chọn chồng thì không được nhầm.


Suốt gần 2 năm qua, em cũng chọn lựa khá khá. Nhưng cái duyên của em nó chưa đến hay sao đó, ng thik mình thì mình k thik đc, k thể chọn lựa đc, ng mình chốt đc thì lại có 1 lý do j đó mà k thể được đc với nhau. Trc tết năm ngoái em mới chốt hụt 1 anh, rất phù hợp với tiêu chí chồng em đề ra, lại có tình cảm với anh ý, anh ý cũng có tc với em. Thế mà bị các cụ nhà anh kia phản đối dữ quá chuyện tuổi tác. Rồi đường ai nấy đi, vật vã mất 2 tháng :(


Em quyết là fai chốt đc. Thật chứ cái cảnh trăm mối tối nằm không nó cũng chả vui vẻ j.


H em đang focus vào 2 anh, nhưng cũng chẳng biết chọn ai. Em mạn phép lên đây mong các mẹ cao nhân wtt giúp em với ạ.


Anh thứ nhất, nhà HN, vc làm ổn định, lương hơn chục triệu. Nhưng về gđ thì hơi chán, bme về hưu mất sức, có 1 em gái nhỏ. Lấy anh này chắc chắc về làm dâu, và xđ luôn là fai lo cho gđ chồng nhiều. Anh này em quen hơn 1 năm rồi, khá hiểu nhau, em thì em có tc với anh này.


Anh thứ 2, cũng nhà HN, nhưng có nhà riêng ở 1m rồi. Bme làm kinh doanh, anh này bản thân cũng học hành tử tế rồi làm kinh doanh cùng bme. Có e gái nhưng cũng trưởng thành rồi, k fai lo j nữa. .Anh này em mới quen vài tháng. Ban đầu thì thấy cũng là ng tính toán trong chi tiêu, k fai kiểu quá rộng rãi tmai (ngược lại em hoàn toàn =.=) Anh này nch em cũng thấy hơi hợp, tất nhiên không bằng anh thứ nhất, em cũng chỉ có cảm tình chút chút.


Nói chung tc thì em nghiêng về anh đầu tiên, đk thì anh thứ 2 hơn.


Nói chung, em đang vô cùng bối rối. Tcam thì nthe, những về đk gđ, nếp gđ thì nthe.


Em định cứ tìm hiểu thêm anh thứ 2 rồi mới chọn, nhưng anh đầu tiên h em fai đưa ra chọn lựa rồi, k hoãn binh đc nữa, 1 là yêu cưới 2 là out, nên em vẫn chưa có tg tìm hiểu kỹ hơn anh kia.


Các mẹ cao nhân giúp em với ạ, theo các mẹ em nên làm tnao?


Em cảm ơn các mẹ vô cùng ạ :D