Câu chuyện tôi viết ra trong tâm trạng đầy bất ổn, với mong muốn nhận được những lời khuyên và sự chia sẻ từ các bạn. Chuyện này tôi đã chịu đựng 4tháng rồi, giờ giới hạn chịu đựng không còn nữa. Khi tôi sinh em bé gần 3 tháng, chồng tôi đã có bạn gái nên chồng tôi hầu như không quan tâm đến cuộc sống của 2 mẹ con tôi trong những ngày đầu của đứa con trai bé bỏng. 1 tháng sau tôi phát hiện, tôi yêu cầu chồng tôi nên chấm dứt quan hệ này để hai người cùng nhìn lại, nhưng không, chồng tôi và cô gái này (biết rõ tôi đã biết chuyện) vẫn tiếp tục hẹn hò, tiếp tục đi khách sạn với nhau.


Sau gần 1 tháng nhẫn nhịn chịu đựng để chồng tôi quay về, thì chồng tôi nói rõ, không còn yêu tôi nữa, muốn ly hôn. Sau đó, 2 mẹ con tôi đã dọn về nhà cha mẹ tôi để chuẩn bị nộp đơn ly hôn. Lúc này chồng tôi bắt đầu năn nỉ, xin lỗi, xin tha thứ quay về, xin tôi đừng thay đổi… tôi nghe lời, nhưng rồi, tôi lại phát hiện chồng tôi vẫn còn dan díu với cô gái kia đi ngủ khách sạn, đi chơi mấy ngày liền. Bây giờ chồng tôi nói là chúng tôi đã ly hôn về mặt thực tế, còn về pháp lý đợi con tôi đủ 1 tuổi sẽ ly hôn. Tôi lúc đầu đồng ý ly hôn, nhưng nghĩ đến con tôi, bé rất vui khi mỗi lần có cha mẹ hai bên, thêm vào đó, tôi còn yêu chồng tôi lắm. Một lần, tôi đọc lén được những tin nhắn của cô gái này gửi cho chồng tôi, tôi phát hiện ra cô gái này đang dụ dỗ chồng tôi, nũng nịu, mè nheo lắm. Chuyện này tôi đã giữ bí mật cho chồng tôi, nhưng anh ấy không tôn trọng tôi nên giờ tôi muốn công khai mọi chuyện. Còn cô gái kia cũng không tôn trọng tôi, khi thấy tôi im lặng nên cứ liên lạc với chồng tôi dù tôi đã nói là nên im lặng 1 thời gian để giải quyết ly hôn xong rồi muốn làm gì cũng được.



Tôi buồn quá, vừa sinh xong, chưa kịp phục hồi giờ thêm chuyện này nữa tôi như bị khủng hoảng tinh thần, tôi hầu như không còn khả năng làm việc nữa.



Giờ tôi đang có những suy nghĩ thế này mong mọi người góp ý:




Tôi có nên điện thoại đến gia đình cô gái kia để nói với họ về con gái họ như thế không?


Tôi nên nộp đơn ly hôn hay để chồng tôi nộp khi con tôi đủ 1 tuổi? (con tôi được 8 tháng rồi)


Tôi có nên theo dõi, bắt quả tang hai ngươi không?