Mới lấy chồng có hơn 3 năm, mới có một mặt con vừa tròn tuổi. Nhưng sao tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại của tớ nó cứ làm sao ấy. Tớ không hiểu mình đang sống hay đang gắng tồn tại nữa.:Nottalkin:
Này nhé! Tớ là một đứa thẳng thắn, hay nổi nóng và không hay buôn dưa cà mắm muối. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại vào đây dành cho mình một chỗ để kể lể, ai đọc thì đọc, ai viết thì viết, nhưng Mod đừng xoá topic của tớ. Để cho tớ có một chỗ để tớ cứ mơ với mộng, cứ thả hồn mình phiêu du để rồi chiều về tớ lại rơi... xuống cuộc sống thật của mình.:Thinking:
- Tớ mơ và ước... thực sự là vừa cầu vừa ước có một thằng cu hay ăn, có thể vơ mọi thứ cho vào mồm... bất kỳ thứ gì cũng được. Tớ mơ một ngày thằng con tớ tự nguyện há mồm để mẹ nhẹ nhàng đút thìa cháo vào mồm mà không phải ép... nhưng thực tế là tớ có một thằng nhóc 14 tháng, nhưng lười ăn vào dạng vua, hay trớ nên còi dí, chăm lắm nhưng cũng chỉ được 8kg, tớ stress kinh khủng, đến mức bây giờ tớ không còn biết phải làm gì nữa, đành buông xuôi:Crying:.
- Tớ mong Big mama nhà tớ nhiều lời hơn chút xíu... biết nói những lời có cánh với tớ nhiều hơn nữa. Nhưng thực tế, Big mama của tớ lại là một ông chồng, cũng ít nói giống tớ, đi làm đến tối muộn với về, rất ít tâm sự, chia sẻ với vợ, chơi với con chút rồi... lên giường ngủ, mặc dù nhiều lúc vẫn làm tròn... bổn phận của chồng:Donttella:.
- Tớ ước mơ của một bà ngoại tâm lý và hiểu tớ hơn, để tớ có nơi, có chỗ trút những giận hờn, bức tức với bố mẹ chồng. Nhưng thực tế, bà ngoại tớ lại luôn giáo huấn tớ ngay cả khi tớ chẳng làm điều gì sai... Tớ phát mệt vì phải nghe những lời ấy, tớ... nhiều lúc muốn buông xuôi...:Sad:
- Tớ mơ về một ngày xưa thật sung sướng. Khi công việc của tớ thật sự là công việc. Còn giờ thì tớ và sếp mới không hợp nhau (có lẽ sếp “hận” tớ vì tớ đã không bầu sếp, nhưng sếp vẫn lên được). Tớ đang là đứa bận rộn thì giờ gần như là ngồi không? Thế nên có thời gian lang thang, mơ với mộng... :Battin ey:
Mơ về một thời con gái.................đã xa!!!
