Em viết những tâm sự này vừa với mục đích chia sẻ với mọi người cũng vừa để những ai đang sống trong mộng mị mà thức tỉnh, e ngồi ở cơ quan nên không thể tập trung viết cho mạch lạc. Mong các mẹ thông cảm


Em năm nay 25t - chưa lập gia đình. Tốt nghiệp đại học thì được nhận vào 1 cty nhà nước với công việc nhàn hạ và mức lương ổn định.


Công ty em rất hay liên hoan và đi du lịch, công việc ban đầu vào nhiều bỡ ngỡ em đã được sếp phó hướng dẫn và chỉ bảo tận tình. Anh hơn em 8t đã lập gđ và có 1 bé trai. Do công việc và công ty lại hay liên hoan nên 2 anh em có nhiều lúc đi cùng nhau, dần dần cả hai rất quý mến nhau, bất cứ có vấn đề gì e đều tìm anh để tâm sự và ngược lại. Càng tiếp xúc, e càng nhận thấy anh rất giống mối tình đầu của e, người mà e đã gắn bó suốt 3 năm học đại học. Anh nhẹ nhàng, nhiệt tình và ga lăng. Em dường như bị anh cuốn hút. Chỉ cần e gặp bất kỳ khó khăn gì là anh ở bên cạnh. Công việc có khúc mắc anh cũng nhẹ nhàng hướng dẫn giúp e giải quyết. Hai anh em thân thiết 1 thời gian thì anh được chuyển sang vị trí khác, không còn là sếp trực tiếp của e nữa. Nhưng cũng không vì thế mà chúng e không liên lạc, vẫn chát, vẫn nt, gọi điện.


Một hôm, Cty liên hoan cũng là hôm mà e có chuyện rất buồn, sau khi uống rượu cùng cty, mấy anh em lại rủ nhau đi uống tiếp, hôm đó e đã uống khá nhiều và rồi.........(chắc mọi người đoán được) e ko thể về nhà với tình trạng say mèm được, anh bảo đưa e về nhưng e không đồng ý vì e rất sợ bố mẹ biết mình uống rượu, anh đã đưa e vào 1 NN và nói sẽ ngồi đợi cho e tỉnh. Vào NN e hầu như ko biét gì nữa và khi tỉnh dậy thì thấy anh nằm cạnh.........ôm e, không mảnh vải trên người, anh đã chiếm đoạt em khi e không biết gì.


Tỉnh dậy, e bàng hoàng và vô cùng giân dữ.