Cho một lời khuyên có nên chia tay vì không được quan tâm
Chào cả nhà,hãy giúp tôi một lời khuyên có nên chia tay khi không được sự quan tâm của chồng.
Có một đoạn hội thoại này có giống như cợ chồng ko nhỉ?:
v: Anh mới mua ipad à?
c: uhm, ai nói em thế?ở đây buồn quá mua chơi game.
v: sao anh chẳng bao giờ nói với em, để đến khi người khác nói em mới biết.anh có còn xem em là vợ anh ko?
c:có gì đâu mua chơi game thôi mà.
v:từ trước đến giờ anh mua từ TV đến xe ga rồi giờ ipad anh có nói với em câu nào trước ko?chỉ biết khi người khác bảo rửa thì mình mới biết.
sao anh chẳng bao giờ quan tâm đến vợ mình vậy. anh có thể gọi điện cho bạn anh hằng ngày trong khi chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm vợ con anh một câu.có khỏ ko ăn ở ra sao.
c:em ích kỷ quá.anh mua để phục vụ cho công việc chứ có phải cho gái đâu mà em nói.khi nào gọi cũng chỉ có câu "anh ở đâu vậy".có vui vẻ gì đâu mà gọi.
v:thôi được em ích kỷ.vậy thì chia tay đi.giờ ly hôn có thể hơi khó vì chưa nhập được hộ khẩu.thôi ly thân vậy.từ nay 2 tháng nữa gặp nhau nếu ko thay đổi được gì thì đường ai nấy đi.còn ko em sẽ quỳ gối cầu xin anh về và từ đó anh làm gì thì làm.con em sẽ nuôi anh phụ cấp thêm hay ko tùy.còn ko cũng được em ko đòi hỏi.thẻ ATM của anh mai em gởi lên cho anh luôn
c:tùy em.anh đi đâu làm gì em ko có quyền nói.thẻ ATM để đó rút tiền nuôi con.anh tự lo được.
v:stop
nhiều khi đọc lại vài dòng tin nhắn trên điện thoại tự hỏi có ai giống mình ko nhỉ?
hai vc làm xa nha 200km có khi 1 đến 2 tuần c về thăm nhà.
nếu nghi ngờ ngoại tình thì ko vì anh cũng chỉ có bạn trai cơ quan anh lại có người thân của mình.
mà cũng chẳng đoán được điều gì có khi mình ko biết nữa cũng có.
anh đưa hết lương cho mình nhưng khoảng khác của anh nhiều hơn lương thì mình ko bao giờ biết.hỏi thì nói 'em đừng quan tâm đến công việc của anh"nhiều khi nản