Các chị các cô đi trước cho em hỏi chút. E năm nay 19 tuỗỉ, đang học năm 2 đại học. Em và a ấy yêu nhau được hơn 3 năm và cũng xác định sẽ lấy nhau rồi. Trước kia e đã từng "dính bầu" 2 lần và e quyết định phá vì còn tương lai, nhưng vừa rồi, do lỡ dở (e đã uống thuốc khẩn cấp)nên giờ e đang mang bầu được khoảng 1 tháng. Lần này e và a ấy quyết định để đẻ và sẽ cưới rồi khi nào sinh xong e đi học tiếp. Gia đình a cũng đang rất mong cháu nên không có ý kiến gì(a hơn tuổi em và giờ đã đi làm rồi) nhưng khi e nói chuyện với bố mẹ em, bố mẹ nhất quyết phản đối. Bởi gia đình em là gia đình có truyền thống con cháu ngoan ngoãn, học giỏi nên giờ e như thế này sẽ làm xấu mặt cả họ.MỌi người đều bắt e đi bỏ cái thai này đi. Giờ em không biết phải làm thế nào để thuyết phục gia đình của mình nữa, các chị có thể cho e 1 lời khuyên được không? Bằng mọi cách em phải giữ đứa con này lại, cho dù em phải chịu tai tiếng cũng chẳng sao cả.
Và nữa, việc uông thuốc khẩn cấp có ảnh hưởng đến cái thai không vì e vẫn chưa đi khám được nên lo quá :(