Cưới nhau được 4 năm thì chúng em có 3 cô con gái xinh xắn đáng yêu. Vốn dĩ chồng em là người rất nóng nảy, ngay sau khi cưới được 2 ngày thì chồng em đã tát em 1 cái vì tội đến nhà mẹ đẻ chơi về muộn.Và giờ thì chuyện bị đánh là thường xuyên.Cứ mỗi khi đi uống rượu say về là lại gây chuyện,con thì còn nhỏ mà việc thì nhiều mà anh ấy di làm về thì không chịu trông con.Chỉ có 1 điều là anh ấy rất chăm con. Cuộc sống gia đình thì khó khăn, cứ có ai kích bác thì lại về bắt vợ chạy tiền rồi mua sắm, đầu tư, anh ta thì có bao giờ vay mượn được đồng nào đâu. Mà em không đi vay mượn thì lại hành hạ em. Mới đợt gần đây anh ta đi uống rượu say về và sinh sự rồi đuổi em đi, mang quần áo của em quăng ra ngoài trời mưa và đóng cửa nhà không cho em vào nhà.4 mẹ con em phải đến nhà mẹ chồng ở tạm 2 ngày anh ta mới cho vào nhà, những ngày sau đó em nấu cơm thì anh ta lấy cơm ăn riêng chứ không ngồi cùng mâm. Phải mất nửa tháng anh ta mới ăn chung. Giờ mà li hôn thì em cũng thương con và không biết làm gì, mà nếu cứ sống như thế này thì sống cả cuộc đời thì không biết em có trụ được không, con em thì còn quá nhỏ, gia đình bên ngoại thì cuộc sống cũng không khá giả gì,em còn cô em gái chưa lập gia đình nên em không muốn ảnh hưởng đến nó. Mà giờ thì toàn bộ số nợ do 1 tay em vay mượn mà cũng không phải là ít. Mẹ chồng em thì cứ bênh con trai chằm chặp, có chuyện thì ai hỏi cũng bảo là lỗi do em hết, chính bà còn sợ con trai bà mỗi khi anh ta nóng tính. Mọi người cho em lời khuyên xem giờ em phải làm sao?