Cho em lời khuyên và những lời chia sẻ của anh chị trong vấn đề này với.


CHuyện là, chồng em dùng thuê bao trả sau và đăng ký địa chỉ trả tiền ở cơ quan từ trước tới giờ. Nhưng em đã nói với anh ý rằng: em muốn sau khi cưới thì anh hãy chuyển địa chỉ về nhà. Phần lớn em muốn thế là vì ko muốn việc anh liên lạc ngoài luồng hay vớ vẩn với ai khác. Nếu muốn thì cứ thế mà làm nhưng đừng bao giờ làm lén lút, hay lừa dối. Chỉ thế thôi. Trước khi cưới thì anh ta nói đồng ý, nhưng sau khi cưới ko thấy động tĩnh j cả. Em đề cập lại vấn đề thì lại nói giờ chồng ko muốn, ko muốn bị vợ kiểm soát hay quản lý j cả. Sốc! Sốc vì em ko nghĩ anh ta lại nói thế. Việc này có khó khăn ko khi đã là vợ chồng?


Cho em những lời chia sẻ với. Chứ thế này em chẳng muốn sống chung hay chung chạ j hết. Suy nghĩ về hôn nhân của em rất thoáng, em sẵn sàng để anh ta ra đi nếu có người khác chứ ko bao giờ có suy nghĩ là níu kéo hay níu giữ anh vì con hay vì hạnh phúc gia đình đâu. Thế cho nhẹ đầu và nhẹ tim. Em xác định nó ngay từ đầu nên việc chia tay với em ko có gì là khó khăn. Đúng là xây thì khó mà đập thì rất dễ!


Hôm qua cãi nhau 1 trận xong luôn, em chấp nhận ly dị ngay chứ chả có nấn ná gì về con người này với cái suy nghĩ đấy. Rồi cuối cùng anh ta xuống bước, nhún, nói rằng đồng ý làm theo ý vợ, nhưng sự thật đến giờ phút này nó làm em chán quá. Chán thật sự!


Cho em hỏi, những anh chị nào có chồng/vợ dùng thuê bao trả sau thì việc này như thế nào ạ?