Tình hình là nhà trai đang giục quá mà em vừa mới thi cao học xong, tâm trí vẫn còn lơ lửng giữa 7 tầng mây chưa về đến mặt đất. Em cũng chưa có kinh nghiệm và chưa có sự chuẩn bị tâm lý nào cả, giờ lao vào chuẩn bị đám cưới mà không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Thời tiết thì càng ngày càng nắng nóng, nên e đang định tranh thủ đi chụp ảnh cưới ngay không để ít hôm nữa nóng quá sợ k chụp nổi vì chú rể thì ròng ròng mồ hôi mà cô dâu cũng trôi hết phấn...


Sau một hồi bàn bạc với anh ấy, em cũng muốn có một bộ ảnh đẹp làm kỉ niệm vì cả đời cưới dc có vài lần :D


Em đang tính ra biển chụp ảnh, cụ thể là em muốn đi Hạ long - tuần châu nhưng lại đang đắn đo k biết xuống đó chụp ảnh có hợp không vì nhiều khi cảnh đẹp mà lên ảnh chưa chắc đã đẹp. Có bác nào đã đi chụp ảnh cưới ở biển không thì cho em xin ít kinh nghiệm với ạ.


Em cảm ơn trc nhá!