Chờ đến mùa đông mình làm thủ tục ly hôn cho đỡ mệt mỏi!
Vợ chồng Trang lấy nhau phải đến 4 năm sau mới có con, họ đi chữa trị cúng bái khắp nơi mới có tin vui, nhìn que thử thai hai vạch hai vợ chồng ôm nhau khóc (khóc vì mừng quá niểm ao ước được làm bố mẹ và niềm mong mỏi của hai bên gia đình đã trở thành hiện thực)
4 năm là vợ chồng họ thuê nhà trọ rất nhiều nơi, rồi ở nhà nhà chị chồng 1 năm. tuy đồng lương ít ỏi, phải hứng từng giọt nước để dùng vì đi thuê nhà giá nước 10k/1m3.Nhưng vợ chồng thấy hạnh phúc vô cùng.
Bà nội bán đất cho hai vợ chồng mua taxi để chạy (cũng kiếm được đồng ra đồng vào)
Cuối năm 2014 bà nội lại bán đất và hỗ trợ của nhà ngoại mua được chung cư thu nhập thấp.
Niềm vui nhân lên nhiều lần khi vợ chồng vừa có nhà vừa có xe vừa có con.
cũng gần cuối năm 2014 xe taxi không làm ăn được vợ chồng lại bán đi vay mượn em gái vợ mua xe ô tô gia đình để đi lại và có mấy mối khách quen để từ hồi chạy xe taxi cũng làm ăn kha khá.
tháng 05/2014 Trang sinh cô con gái đầu lòng niềm vui vỡ òa khi mẹ tròn con vuông.
TAI HỌA ẬP ĐẾN.
Con gái được 7 tháng tuổi, Trang phát hiện ra chồng cô đang ngoại tình, vì những lần trước cô đã nghi ngờ, nhưng chưa có bằng chứng nên chồng và người tình chối phay, họ còn lên kế hoạch nói xấu Trang là nghi ngờ lung tung làm mất hết tình cảm xóm làng, rồi là người tình chồng thì vu oan cho Trang là không có tiếng mà có miếng. ừ thì Trang chưa có bằng chứng nên cũng không thể làm gì được.
Một người chồng đầu gối tay ấp của mình 5 năm những biểu hiện khác thường của chồng là mình phát hiện ra ngay.
Không tin vào những lời dối trá của chồng và nhân tình, Trang đi tìm hiểu sự thật.
cô đọc được tin nhắn và cuộc gọi của hai người. "231 ngày mới tốt lành nhé vk iu nhé
lần theo số điện thoại chồng gửi đúng là con ả hàng xóm, cách nhau có 1 bức tường" chúng nó diễn kịch giỏi lắm như thật.
Vợ sinh năm 1986
ả đó sinh năm 1979 (hai con trai học đại học)
Chồng sinh năm 1981.
Trời đất sụp đổ, Trang sốc rất nặng, tinh thần hoảng loạn, cũng có thể do cơ thể yếu vì mới sinh con, đau lắm, điên lắm vì cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng như nhân đôi khi có thêm đứa con.ai ngờ đó là tai họa đổ lên đầu cô