chào các mẹ, con em năm nay học lớp 5, vừa rồi cháu nó tự apply học bổng đi Úc và được duyệt, 50% học phí. Nhưng vợ chồng em phân vân quá, có nên cho con đi du học không vì nó còn quá nhỏ, sang bên đó bơ vơ 1 thân một mình liệu có sống tốt không?


Biết là có cơ hội được du học là 1 việc cực kì tốt giups con mình phát triển nhưng cứ sợ nọ sợ kia nên cũng chưa quyết định được


em cũng có đi tìm hiểu các thủ tục hồ sơ nhập học xin visa ở 1 công ty tại Hà Nội, được họ tư vấn rất kĩ rồi....nhưng em vẫn muốn nên đây xin tư vấn mọi người, con còn nhỏ có nên cho con đi ko ạ?