Chào mọi người,hiện giờ e đang rất mệt mỏi và không biết nên giải quyết như thế nào. Có lẽ vợ chồng e sắp ly hôn vì mâu thuẫn giữa e và bmc. E lấy ck và làm dâu đc 2 năm,có 1 bé 1 tuổi. Ck e thì đi làm xa miết. Về làm dâu cũng có xảy ra nhiều bất đồng nhưng cũng qua đi,một phần là do tính cách e trẻ con,cư xử kém ( e sn1991),một phần là do mc e luôn thích chỉ đạo,hay xét nét nên mới hay mâu thuẫn. E sống ở nhà ck luôn thấy áp lực+ chán nản. Hở bmc ko ưng ý gì e là méc ck e. Ck e ở xa nghe mẹ nói vậy gọi điện về chửi bới e. Vợ chồng nhiều lần mâu thuẫn vì nhưg chuyện tương tự thế. Sau nay khi có cháu thì cách chăm,nuôi cháu lại xảy ra bất đồng. E nhiều lần khuyên ck ra riêng đi nhưg ck cứ khất lần và luôn cho rằng e đòi hỏi. Cách đây 1 tháng,e cho bé ăn,bé ói e lỡ tay đánh bé,ôb biết la e,e đòi lấy lại bé để cho bé tắm thì ôb giật lại,nói qua nói lại thành to chuyện,ôb lôi chuyện bất đồng từ xưa ra la mắng e,e giận quá cãi lại ôb,bc đòi đánh e,mc đuổi e đi. Sau đó bmc chạy lên nhà e nc vs ba mẹ e. Hôm sau e có xl ôb,ôb ko bỏ qua,keu e lao vs tuyên bố ko trông bé nữa. Ôb nói bất ngờ làm e ko kịp xoay người trông bé. Sáng mai e đi làm e đưa bé qua ngoại và nhờ bà cố lên trông. Sau e nghỉ phép trông bé vs có gọi đt xin ôb. Ôb giận e ko trông bé,muốn e phải về năn nỉ ôb trông giùm nhưg e ko năn nỉ. E nghỉ phép và kiếm ng trông bé. Sau e bàn vs ck xin cho vc ra riêng. Ck e trc giờ hay nghe mẹ,lúc đầu e kêu ra riêng ck ko chịu. Sau bố mẹ e góp ý vs ng ngoài nói vào a đồng ý xin ở riêng. Cách đây 4 hôm 2 bên gia đình có gặp nhau,ôb kêu ko cho ra riêng,kêu đưa bé về ôb trông. E nêu lý do xin ra riêng,cgai ôb cũng lấy ck về ở riêng cả,ôb cứ 1 mực ko cho. Bme e nói vào thì ôb kêu từ từ sẽ cho,giờ ra ngay vs tính cách của e thì 2 vc e sống ko có hạnh phúc,ko cho ra ngay. E hỏi ý kiến ck sao thì a chỉ biết im lặng. Sau vc e bàn bạc là tạm thời sẽ về đó,nhưg ck e phải nhanh chóng mua đất làm nhà. Ck e thì trc giờ chưa phải lo việc gì,giờ có việc quan trọng a cứ ỳ ra đó. E thấy vậy thì bực tức,vc cãi nhau.e nói nếu giả sử ko làm nhà ngay thì e sẽ thuê ra riêng vì e thấy cả ck e,ôb nói cho ở riêng nhưng họ cứ ỳ ra đó.


Sáng qua e đưa bé về nội chơi,vc cãi nhau chuyện làm nhà sẵn,e qua xin ôb bế bé về nội thì ôb giằng lại.kéo e vô kêu nc. Ôb hỏi e có về ko?e kêu sẽ về. Ck e méc lại ôb là e nói ko làm nhà ngay sẽ thuê nha ra riêng. Ôb nổi khùng lên,mắng chửi e,kêu làm dâu nhà này sướng gấp vạn nhà khác,ck e hùa vô kêu ngta làm dâu chục năm ko sao.mih đây mới tí đã đòi ở riêng. Rồi kêu hứa vs bme e rồi ko thì đã đánh e luôn. E nói bây giờ đã ko hơp ý nhau thì cho ra riêng chứ con sống ở đây thấy áp lực. Ôb nhảy xổ lên kêu e thế này thế kia. Mc e kêu đuôi 2 mẹ con e,kêu ck e còn về ngoại thăm 2 mẹ con thì cút luôn,kêu ck e bỏ e ngay. Ck e hùa theo đuổi 2 mẹ con e. Giờ bmc e đang đi rao khăp nơi là e hỗn láo,ko nhận e là con dâu nữa. Cô e ck mới gọi đt mắng chưi e,kêu ck e còn về vs e thì ko xong vs cô ta. E buồn quá mn ạ,còn con e,nó mới 1 tuổi,rồi sẽ ra sao đây