Chia tay vì chị chồng tương lai. Em đau lòng quá ạ
Chào các anh/chị
Khi viết ra những dòng này thì em và bạn trai đã chia tay, em vẫn nhớ thương và yêu anh ấy nhiều, nhưng cũng tự nhủ rằng mình phải dừng lại vì như vậy sẽ tốt cho em, cho bạn trai và cho tất cả, nhưng trong lòng buồn vô tận.
Em xin nói qua bản thân 1 chút. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, bố mẹ đều là công chức nhà nước, cũng không phải là giàu nhưng không thiếu thốn điều gì, em là con một, được chiều chuộng và bao bọc, trước nay không phải lo nghĩ gì nhiều. Hiện nay em cũng đang làm trong 1 cơ quan nhà nước, công việc ổn định và gia đình của em ở Hà Nội. Bạn trai em là người ngoại tỉnh, anh hiện là giảng viên, tốt và điềm đạm, hình như ít biết cáu bao giờ, gia đình bạn trai em thì có lẽ không bằng gia đình em, trên có 2 chị gái, một chị lấy chồng ở quê, gần bố mẹ đẻ còn 1 chị đang ở nước ngoài. Người yêu em học giỏi, công việc tốt, là niềm tự hào của gia đình và dòng họ nên gần như bất cứ việc gì của anh cũng được cả dòng họ quan tâm. Bọn em yêu nhau được gần 1 năm,cũng định sẽ cưới trong năm sau, vậy mà bây giờ chúng em lại thành người yêu cũ của nhau, đau lòng quá ạ
Bạn trai em trước đây đã chia tay người yêu vì gia đình phản đối, do bạn gái cũ nhà xa, anh ấy thấy bố mẹ phản đối cũng chấp nhận chia tay bạn gái cũ. Trước khi yêu em cũng đặt nhiều dấu hỏi, vì cũng sợ anh ấy sẽ không bảo vệ được tình yêu của em nhưng vì tự tin vào bản thân là một người cơ bản là tốt, bọn em lại hợp nhau, suốt thời gian gặp rồi yêu chỉ giận dỗi qua loa, không khi nào cãi nhau tay đôi hay căng thẳng, nên em nghĩ anh ấy sẽ trân trọng tình yêu của chúng em, nhưng hóa ra em đã nhầm…
Người yêu em biết em chưa muốn gặp gia đình anh ấy (mặc dù 2 đứa cũng 25,26 tuổi rồi). Không phải là vì em không yêu anh ấy nhiều mà vì em sợ gia đình anh ấy có nhiều cái khắt khe, chưa kể người yêu em lại là niềm hy vọng của gia đình, em định tìm hiểu thêm 1 thời gian rồi tới nhà anh ấy. Nhưng do người yêu em sốt sắng hay thế nào đó, anh ấy đã tình cờ sắp xếp việc em gặp gỡ chị gái của anh ấy trong 1 lần chị ấy lên Hà Nội chơi, việc này em không hề biết trước nên hoàn toàn bị động. Hôm đó người yêu em hẹn em ở quán ăn, em tưởng chỉ là hai đứa đi chơi bình thường nên trang điểm, mặc váy tới thì đã thấy gia đình chị gái của anh ấy ngồi đấy sẵn. Em nghĩ mặc dù hôm đó chưa có sự chuẩn bị nhưng em đã làm không tệ, vui vẻ hòa đồng và tự tin. Cháu anh ấy cũng rất quý em, khi về nhà anh ấy đã nhắn tin cho em rằng các cháu anh ấy đều quý em lắm.
Em tưởng như vậy có thể yên tâm phần nào, nhưng em không nghĩ rằng bão tố lại xảy ra với chúng em. Chị gái anh ấy ko rõ sau hôm gặp em về có gì ko hài lòng vs em đã kể lại vs bố mẹ anh ấy. Bố mẹ anh ấy gọi điện thoại lên hà nội, khóc lóc dọa nạt bắt anh ấy chia tay vs em. Và cuối cùng thì chúng em phải chia tay vì anh ấy nói rằng anh ấy mệt mỏi, nếu cứ kéo dài anh ấy sẽ không thể làm gì được, công việc cũng bị ảnh hưởng.
Em thật sự hoang mang, chao đảo. Chỉ trong vài tuần thôi mà tình yêu của chúng em đang từ hạnh phúc ngập tràn giờ xuống dưới đáy địa ngục. Em không trách anh ấy, chỉ nghĩ rằng sao cuộc sống lại quá khắc nghiệt như vậy. Chị gái anh ấy – theo anh ấy nhận xét là hiền nhất nhà, không hiểu đã nói gì về em mà bố mẹ anh ấy chưa gặp em đã phản ứng gay gắt như thế. Em đau đớn vô cùng, vừa yêu anh ấy, vừa thương bản thân mình. Trước khi yêu, em đã nghe nằm lòng câu Giặc bên Ngô… nhưng vẫn có 1 niềm tin rằng mình chân thành rồi mọi người sẽ hiểu. Nhưng giờ đây, 1 cơ hội để chân thành với em cũng không có nữa. Em mất hết niềm tin vào tình yêu, vào lòng người, vào sự chân thành, không rõ còn có thể yêu ai được nữa vì bản thân cảm thấy quá mệt mỏi.