Thời gian vừa qua thật là khủng kiếp đối với tôi ,chỉ có vài tháng thôi mà như là 1 cơn sóng thần đánh tan hạnh phúc gia đình đã gầy dựng hơn 11 năm trời .


Khi người yêu cũ xuất hiện ,Anh như trở thành 1 con người hoàn toàn khác ,Anh cảm thấy muốn xóa sạch tất cả những gì gọi là quá khứ , Anh cho đó là 1 sai lầm của Anh . Anh đã ruồng rẫy vợ ,con và công khai quan tâm ,đi lại với cô gái đó . Ngày xưa 2 người đã yêu nhau được 2 năm ,vì những lý do này nọ mà chia tay nhau ,sau đó ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi người . Anh và tôi sau này quen ,yêu và kết hôn cùng nhau ,gia đình nói chung là tương đối hạnh phúc .Cuộc sống dĩ nhiên không tránh khỏi những tranh cãi này nọ ,nhưng điều đó tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng có .Tôi nghĩ rằng cuộc sống gia đình cứ bình dị mà trôi qua như thế đến cưới đời .


Hai người tình cở gặp lại ,cuộc sống gia đình đã quá đơn điệu ,Anh như con thiêu thân lao vào cô ta ,quên đi một gia đình có vợ và 2 con . Anh đi nhiều hơn ,lúc nào cũng lấy lý do công việc quá bận để về nhà trễ . Anh không muốn gần gũi ,gặp mặt vợ con ,trau truốt bề ngoài nhiều hơn ,thời gian đi qua đêm nhiều hơn ,tôi có phàn này thì Anh tỏ thái độ không được quyền cấm đoán Anh .


Dù rằng muốn kết thúc cuộc hôn nhân nhưng cũng đâu đến nỗi phải chia tay dứt khoát đến cạn tình và cạn cả nghĩa .


Trong khoảng thời gian này tôi bệnh hoạn nhưng Anh cũng chả thèm 1 chút quan tâm . Sợ làm cho ba mẹ lo lắng 1 mình tôi tự mình đi bệnh viện và tự mình lo khi nằm trong viện chăm sóc bản thân mình .Tôi không muốn cho người thân hay bạn bè biết ,họ lại lo lắng cho tôi . Đúng là phụ nữ thật bất hạnh khi chọn nhầm người .Tôi cũng không muốn kể lể chuyện trước kia về bản thân minh hay của Anh ta như thế nào ,ai đúng ai sai thì tự lương tâm người đó biết .


Anh ta nói giữa hai chúng tôi đã hết duyên nợ nên Anh ta cương quyết muốn tôi ly hôn . Anh ta nói rằng anh ta không sai ,vì người ta thương Anh và lo lằng cho Anh ta nhiều . Anh ta đã có những lời lẽ xúc phạm gia đình tôi và bản thân tôi vì sợ rằng tôi sẽ cản trở chuyện ly hôn . Anh ta biện minh giấy đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy để biện minh cho việc mình đang quan tâm và sống với cô ta . ...Anh ta bảo là Anh ta chỉ yêu bản thân anh ta thôi ! Cuộc sống thật là ngắn ngủi ai cũng phải sống cho bản thân mình .Anh chê bai tôi là 1 cô gái xấu xí ,ích kỷ ....Nói chung là những gì mà không tốt đẹp thì dành cho tôi ,còn những gì đẹp và cao quý thì dành cho cô ta . Cô ta và Anh đã thống nhất ly dị với người vợ / người chồng hiện tại để sống với tình yêu đích thực của mình . Cô gái này đã lấy chồng hơn 10 năm nhưng chưa có con . Hai người hứa hẹn cuối nắm nay sẽ cưới ,sang năm sau sẽ có con nên Anh ta đã làm đủ mọi cách để ly hôn thật nhanh chóng .


Lòng tin bị mất tôi cảm thấy rất đau lòng ,1 người muốn buông thì tôi cũng không thể giữ được .Tôi đã cố gắng nuôi dưỡng để cho con 1 mình có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn,nhưng muốn vỗ tay thì chỉ có 1 bàn tay nên tôi không làm được . Không lẽ vì 1 người phụ nữ này mà làm tổn thương 1 người phụ nữ khác anh ta cảm thấy vui vẻ sao ?


Vài ngày nữa Tôi sẽ có quyết định ly hôn chính thức . Phần Tài sản của Anh để lại cho tôi giám hộ khi các con đủ 18 tuổi sẽ trao tặng lại , hai đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi mà Anh không cần phải đóng góp để nuôi con .


Những gì mà Anh đã gây ra cho tôi thật là đáng sợ và tôi không muốn gặp lại Anh ta . Tôi mong rằng sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn sắp tới ,cố gắng ổn định cuộc sống để nuôi dạy các con thành người có ích .


Tôi mong các Anh/Chị cho tôi thêm kinh nghiệm để sớm ổn định lại cuộc sống .


Cám ơn các Anh/Chị đã quan tâm đến tôi .