chia tay người chồng tương lai ích kỷ, soi mói..!!
bản thân em không sợ người người đàn ông gia trưởng. Nhưng em vừa tạm chia tay với người đàn ông mà đang tính chuyện hôn nhân.
Lý trí em suy nghĩ như vậy:
- chuyện mà thím dâu bước đi bước nữa, anh cũng chửi chồng người ta không ra gì, phải xin phép hỏi han mới được cưới, trong khi người ta đã cưới nhau mấy năm trời.
- Chuyện mà chồng thím dâu mất đi ( chú ruột của anh), tài sản của vợ chồng họ làm ra, thím bán mua nhà chung cư, anh cũng bảo đó là tài sản của chú, phải chia cho Nội 1 phần 2, anh cũng chẳng có quyền liếc ngang liếc dọc của cải nhà người ta.
- chuyện mà anh đi vè buôn dưa lê phía Nội, làm cho thím dâu khác bị mang tiếng đòi chia tài sản nhà chồng, đòi bán đất bán đai. Nhưng khi chồng thím hỏi tới, anh chỉ im lặng bảo không biết, anh chẳng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình để người ta phải mang tiếng.
- chuyện mà chú thím anh đem tài sản về quê vợ làm anh, anh lại bảo quê vợ thím dâu nhìn ngó tiền mà tay bắt mặt mừng với chú của anh. Anh là ai mà dám nhạn chưa khi không biết gì.
-chuyện mà anh hai anh chưa lấy vợ, anh đã đời hỏi chị dâu phải biết điều thế này, thế kia . Con gái nhà người ta mà anh yêu cầu như v, sau này tới lược con gái mình anh sẽ làm sao?
- chuyện mà vợ chồng ngta đòi ra riêng sao cưới, anh cũng bảo bạn anh bỏ vợ tương lai đi mà kiếm người khác....
Em tạm chia tay anh để cả 2 suy nghĩ lại mỗi quan hệ này, em ngờ vực bằng chính lý trí của mình người đàn ông như vậy làm sao tôn trọng được em, làm sao yêu thương và bảo vệ em.
Lý trí em đang nói lên rằng nếu em cưới anh về em sẽ khổ cho dù anh là người đàn ông lo làm, không cờ bạc, rượu chè..