FB Mì gói: Chị ơi e có chuyện này muốn nói với chị, em cảm thấy mình nhục nhã mắc cỡ khi nói với chị chuyện này, có liên quan tới thằng A, e của chị. Em là bạn gái cũ của nó, chắc mẹ chị và chị cũng biết nó với e đã từng xảy ra những chuyện gì, nó hại đời con gái của em, nó còn đòi đem những tấm hình đoạn clip đó mà hù dọa e nửa. Trong khi quen nhau chị có biết nó đã bao nhiêu lần mượn tiền em rồi không trả, em ngu vì thương nó, lấy của cha mẹ e, mượn tiền của bạn bè e để cho nó, tội lỗi nó gây cho em thì không bao giờ xóa được. Nay em nói với chị không mong muốn gì ngoài chuyện khuyên nó đừng làm những chuyện thất đức nữa, đừng làm hại con gái người ta, lấy tiền của người ta xong bây giờ quay qua hâm dọa đưa những hình ảnh đó lên. Đứng ở góc độ là 1 đứa con gái, không quen không biết chị sẽ nghĩ như thế nào về thằng A, về hành động mà nó gây ra cho em, rồi chị thử tưởng tưởng chị đặt vào trường hợp của em và cha mẹ chị vào vai cha mẹ em thì sẽ ntn. Nay e viết tin này có 2 chuyện em muốn: 1. chị khuyên nó đừng lợi dụng những hình ảnh đó ra , những gì nó gây ra chưa đủ hay sao. 2. Trả tiền nó mượn của e. Có thể chị đọc hay bất kỳ ai đọc sẽ cho là e ngu nhưng mong chị đứng trên góc độ 1 người hoàn toàn độc lập để có thể hiểu được những gì em muốn nói và thông cảm với em. em cám ơn chị.
FB my: 2 đứa tự giải quyết đi.
FB Mì Gói: Nếu tự giải quyết thì em không nói với chị đâu, mong chị kể chuyện này với mẹ chị, em tin mẹ chị sẽ có cách giải quyết thôi. pipi c.
FB my: Chị không rảnh.
FB Mì Gói: ....em không muốn nói chuyện mất lịch sự với chị. em rất tôn trọng chị mà chị tỏ ra giống cái tư cách của thằng em chị á, nếu như chị rảnh thì chị đã dạy thằng em của chị rồi đâu để nó lấy tiền của em mà ăn, mà xài chị. THẰNG EM CỦA CHỊ LÀ 1 THẰNG KHÔNG CÓ TIỀN , LẤY TIỀN CỦA GÁI MÀ XÀI, em không muốn nói chuyện với con người cố gắng tỏ ra thanh cao, hiểu biết lắm để rồi hành động như những thứ....pipi c .^_^ ( nguyên văn , ko sai lệch từ ngữ, sự nhấn mạnh nào từ em gái.)
FB my: Sao vậy...thể hiện tư cách của cái loài gì vậy e. Em thanh cao quá đó chứ, nhà chị nghèo mà e cho e chị mượn tiền, tự nguyện trao thân, e cũng sướng quá mà ...sao quay sang trút giận lên chị vậy gái...
(còn tiếp).
M.N cho e nhận xét về việc này và cô bé sinh viên năm 2 MIGOI nhe. Em cảm ơn cả nhà...