Chia sẻ với các chị em cách mà mình "chinh phục" mẹ chồng
Nhiều người nói tôi may mắn khi có được mẹ chồng tâm lý và yêu chiều con dâu. Tôi không hề phủ nhận điều đó, nhưng tôi nhận thấy, cách đối xử với mẹ chồng mới là yếu tố quyết định đến mối quan hệ này.
Tôi luôn quan niệm, đã về làm dâu tức là làm con, vậy nên, ngoài việc làm đủ chức trách của một người dâu thảo, vợ hiền, tôi cũng thường xuyên hỏi han và tán gẫu cùng mẹ chồng giống như với mẹ đẻ của tôi vậy. Mỗi tuần, tôi đều tranh thủ thời gian để cùng mẹ chồng xem TV hoặc cùng nhau đi mua sắm. Nhờ đó mà mẹ con tôi có thể thấu hiểu và cảm thông với nhau hơn, tình cảm mẹ con cũng trở nên thân thiết. 4 năm làm dâu, mẹ con tôi chưa một lần cãi vã hay khó dễ gì với nhau. Tôi và mẹ chồng thân thiết đến mức mọi người đều tưởng tôi là con gái ruột của bà, và quả thực mẹ chồng luôn yêu thương tôi như con gái.
Chuyện xảy ra vào đầu năm nay, mẹ chồng tôi nghỉ hưu nên mỗi ngày, ngoài việc đưa đón bé Táo nhà tôi đi học thì hầu như thời gian còn lại bà loanh quanh trò chuyện với hàng xóm, dọn dẹp nhà cửa hoặc gọi điện thăm hỏi, tán gẫu với đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên, dạo gần đây bà có thói quen "nấu cháo" điện thoại rất lâu, những cuộc điện thoại bất tận kéo dài cả tiếng đồng hồ trở nên như cơm bữa. Thậm chí, bạn của bà ra nước ngoài du lịch bà vẫn hăng say tám chuyện đến mức điện thoại sập nguồn hoặc hết sạch tiền mới thôi. Điện thoại vừa nạp tiền hôm trước, hôm sau đã phải nạp thêm. Cứ như thế, tiền mua thẻ điện thoại lên đến 800k, 1 triệu mỗi tháng khiến vợ chồng tôi ... lao đao. Tiền nong là chuyện khó mở lời với bố mẹ, nên tôi rất khó xử không biết phải nói sao để mẹ chồng không phật ý, để bà không cảm thấy chúng tôi ích kỷ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm lời khuyên từ nhiều người khác. Một người bạn khuyên tôi chuyển thuê bao của bà sang gói trả sau, cước gọi vừa rẻ mà chi phí cũng không bị ngoài tầm kiểm soát. Tìm hiểu trên mạng, tôi được biết hiện nay nhà mạng đang có gói trả sau với cước thuê bao tháng 0 đồng, giá cước gọi điện chỉ từ 100đ/phút, đặc biệt cước gọi quốc tế chỉ bằng cước gọi trong nước nên tôi rất yên tâm. Hôm sau đề cập với mẹ chồng, những tưởng bà sẽ giận vợ chồng tôi vì tính toán với mẹ, nhưng ngược lại bà rất ủng hộ chúng tôi và còn hết lời khen con dâu chu đáo.
Từ khi đó, mẹ chồng tôi vui vẻ hơn vì có thể vô tư “buôn dưa lê, bán dưa cà” cả ngày mà không phải lo tốn kém, vợ chồng tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó nói này một cách ổn thỏa.
Nói chung không phải người mẹ chồng nào cũng "khó tính" mà quan trọng là cách chúng ta yêu thường và quan tâm mẹ như thế nào thôi! Chúc các chị em không gặp khó khăn trong việc hòa hợp giữa mẹ chồng-nàng dâu