Thời gian này chắc có nhiều mẹ băn khoăn tìm trường cho con nên mình xin chia sẻ thêm thông tin cho các mẹ có ý định tìm hiểu Hệ chuẩn Vinschool
Con mình đang học lớp 1 Hệ chuẩn tại Vinschool (Hà Nội), mình hài lòng vì các lý do sau:
- Chương trình học: Ngoài chương trình chuẩn của BGD thì mỗi tuần có thêm 3 tiết khoa học, 11 tiết Tiếng Anh, 1 tiết Công dân toàn cầu, 1 tiết Việt Nam học.
- Tiếng Anh 50% là GVNN, 50% là Giáo viên VN, theo giáo trình NAVIO. Giáo trình này có 1 ứng dụng song song cùng sách giáo khoa để con luyện tập ở nhà rất tuyệt.
- Trường cũng cung cấp cho các con tài khoản Razkids Plus và yêu cầu các con nghe tối thiểu 2 truyện mỗi tuần.
- Trường có 1 trang LMS trên đó các thầy cô bộ môn gửi các video bài giảng, tóm tắt nội dung học, bài tập để các con tự luyện. Riêng môn tiếng Anh thì sẽ bài tập làm online trắc nghiệm khoảng 2 bài Quiz/1 tuần. Các bài tập này không bắt buộc, nhưng nếu bố mẹ muốn con được rèn luyện thêm thì rất sẵn học liệu và phương tiện để giúp con, không cần đi học thêm cho vất vả.
- Hàng ngày, thường các cô giáo sẽ giao cho các con về tự làm bài tập Toán, Tiếng Việt trong vở Bài tập của Bộ giáo dục. Cuối tuần các cô phát phiếu tự học Toán, TV và Tiếng Anh.
- Trường tổ chức hoặc khuyến khích các con tham gia rất nhiều các cuộc thi: chạy, bóng đá, vẽ, đánh vần tiếng Việt, đánh vần tiếng Anh, kể chuyện, Toán Kangaroo.... nói chung bố mẹ nào thích cho các thi thố tài năng thì có rất nhiều sân chơi.
- Các thầy cô rất chịu khó tương tác với bố mẹ (thường dặn dò nhận xét cụ thể về các con làm đc gì, chưa làm được gì qua app Phụ huynh và đề nghị bố mẹ hỗ trợ đồng hành cùng con từng hành động cụ thể, chứ không phải nhận xét ngoan/hư đâu ạ). Cũng rất chịu khó quay phim, chụp ảnh các con để bố mẹ biết được ở trường con học, chơi như thế nào.
- Hết học kì 1, cô giáo Chủ nhiệm, cùng với con và bố/mẹ sẽ ngồi lại để con báo cáo trong học kì đã làm được gì, mong muốn gì ở học kì tiếp theo, cần bố mẹ hỗ trợ gì, và bố mẹ cũng chia sẻ cùng con mong muốn của bố mẹ. Cô giáo cũng sẽ tổ chức 1 cuộc họp phụ huynh đầu và cuối học kì để trao đổi về kế hoạch học tập, về kết quả bình quân của cả lớp, và để bố mẹ trao đổi đề xuất với nhà trường, các cô.
- Kết quả học tập các bộ môn được đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể như đã làm được việc này, chưa làm được việc kia và thông báo cho bố mẹ qua App rất cụ thể (cả đo bằng điểm và đánh giá định tính)
- Con mình vào lớp 1 chỉ biết học thuộc bảng chữ cái và cộng trừ trong phạm vi 10 (giơ tay ra đếm). Nhưng hết học kì 1 thì cũng đọc trơn khá nhanh, viết tạm ổn, cộng trừ phạm vi 10 thành thạo. Vì lớp ít và các cô giáo rất chịu khó nên có vẻ các con học cũng chắc.
- Trường có rất nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp các con có kiến thức toàn diện trong cuộc sống (Phòng cháy chữa cháy, văn hóa truyền thống Việt Nam, tôn trọng sự khác biệt và chống bắt nạt,...)
- Trường cũng rất đề cao văn hóa đọc. Cuối giờ khi bố mẹ chưa đến đón, các con được ở Thư viện tha hồ đọc sách. Cô giáo phát phiếu để mỗi lần đọc sách con ghi chú vào, bạn nào đọc nhiều sách sẽ được khen thưởng.
- Con mình lúc vào lớp 1 là chưa đi học tiếng ANh ở đâu, mẹ chỉ cho xem youtube làm quen, nên vào thì thấy chương trình học Tiếng Anh khá nặng. Nhưng may ra mỗi tuần có 11 tiết nên kiến thức được nhồi đi nhồi lại, con vẫn hiểu được dù là điểm không cao như các bạn.
- Ví dụ con mình có thói quen nói cộc lốc với người lớn, mỗi lần chứng kiến mình đều thấy các cô rất kiên nhẫn sửa cho con nói lại tử tế, chứ không bao giờ kêu ca với bố mẹ về việc con chưa ngoan như cô giáo của con 1 số bạn bè mình.
- Trường kết thúc giờ học khá sớm (3h30-3h45 là xong), nên nếu con có tham gia lớp học ngoại khóa thì 5h-5h15 là kết thúc rồi, các con không bị quá mệt vì ngày học kéo dài.

