Em chào tất cả mọi người. Em theo dõi trang của mình rất lâu rồi nhưng đến giờ mới có thời gian để đăng ký và chia sẻ.


Em có một chuyện rất mong được sự chia sẻ và góp ý của các chị. Năm nay em 24 tuổi, em đã đi làm rồi. Em quen, yêu một người hơn em 9 tuổi, anh rất tốt, bọn em đang có dự định ra tết sẽ cưới. Nhưng sao em cảm thấy lo lắng và hơn cả là em cảm thấy mình chưa sẵn sàng lắm.


Anh là người hơi kỹ tính trong tất cả mọi việc, ít khi biểu lộ cảm xúc với người khác. Với em lại càng không, anh bảo là yêu em là anh đã thay đổi rất nhiều, và anh cũng chọn em làm vợ vì em là người tốt...Đôi khi em rất sợ là không biết anh có yêu mình không, hay thực ra vì đến tuổi đó rồi thì không còn yêu nhiều nữa. Lấy nhau mà ko có tình yêu thì chán lắm.


Em băn khoăn vì chính bản thân em cũng chưa xác định rõ ràng tình cảm em dành cho anh nữa. Khó hiểu quá các chị ah, yêu thì không hẳn yêu lắm, chỉ là có tình cảm với nhau thôi. Em không muốn lừa dối bản thân, nhưng em lại không muốn thay đổi. Em chọn anh ấy, em đã từng động viên mình là chấp nhận anh ấy. Thế nhưng quả thực có đôi lúc anh làm em hụt hẫng vì chưa bao giờ anh thể hiện anh yêu em cả. Vậy em nên thế nào đây?