Chia sẻ kinh nghiệm - phòng ngừa tai nạn cho con trẻ
Chào các bậc làm Cha, Mẹ
Hôm nay mình đọc chuyện của mẹ bé Mít, mình đã khóc rất nhiều vì tai nạn bất ngờ xảy ra với cháu bé. Nhưng mình cũng rất cảm phục mẹ của bé, ngay trong nỗi đau tột cùng đó mà chị ấy vẫn có một tấm lòng nhân hậu để cảnh báo mọi người về việc giữ an toàn cho con.
Mình nảy ra ý định lập chủ đề này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm của mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để nhằm giữ an toàn cho sức khỏe và tính mạng của các Thiên thần bé nhỏ của mỗi gia đình. Mình nghĩ con trẻ sẽ bớt gặp nguy hiểm (cả về mặt thể xác & tinh thần) nếu những người trông nom trẻ (bố/ mẹ/ ông/ bà/ người thân/ người giúp việc...) được cảnh báo trước những nguy cơ này. Vì trên thực tế có rất nhiều sơ xuất nhỏ có thể gây ra những tai nạn lớn.
Mong các bạn ủng hộ và cùng tham gia chủ để này. Cám ơn rất nhiều.
Mình xin chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình: Khi con gái mình 9 tháng tuổi thì chồng mình đi công tác xa, chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Mình vừa làm việc vừa chăm con, rất vất vả nên cuối tuần thường ngủ muộn. Hôm đó có cháu gái mình (đã 20 tuổi) tới chơi và ngủ lại, sáng hôm sau, người cháu dậy trước và nói "cô cứ ngủ đi để con chơi với em", mình mệt quá nên đồng ý để cháu bế bé ra phòng khách. Chưa đầy 2 phút sau thấy con khóc thét lên, mình chồm dậy, thấy con ngã nằm sấp dưới đất, bồng con dậy, thấy con vẫn khóc lặng đi. Vỗ về ôm ấp mà vẫn thấy con khóc vì đau. Hỏi sao em ngã, cháu gái nói "con cho em ngồi lên bàn bếp (cao khoảng 1m10), con đứng bên cạnh, con quay ra lấy li nước, em bò theo ngã xuống". Lòng mình đau như cắt, xót con mà vẫn phải bình tĩnh hỏi "em ngã thẳng xuống đất hay sao", cháu nói "em ngã xuống va vào ghế, rồi mới xuống đất". Nghe vậy mình biết chắc chắn là con bị tổn thương ở trên người rồi (vì độ cao và 2 lần va đập). Mình bồng con thẳng người đặt nằm thẳng ra sàn gỗ, khám đầu/ mặt, khám khắp người con, khi sờ nắn ngực/ bụng/ chân/ tay thì thấy con nằm im không khóc. Nhưng khi khám xương đòn (xương ngang nối từ bả vai đến xương ức) thì con khóc thét lên, như vậy là có tổn thương ở xương này. Và vì con ngã ở độ cao quá, nên có thể ảnh hưởng đến đầu con. Mình gọi ngay xe đưa vào BV. Khi tới BV trình bày kỹ càng với BS và yêu cầu chụp chiếu và CT scan cẩn thận cho con, kết quả: con bọ gãy xương đòn, tổn thương não nhẹ. Cũng may sau 1 thời gian điều trị con đã bình phục và phát triển bình thường.
Nhưng qua sự việc này mình ân hận vô cùng, và rút ra kinh nghiệm:
Không bao giờ giao con trẻ cho người chưa có kinh nghiệm trông trẻ em
Không bao giờ cho phép đặt con trẻ ngồi lên bàn, hoặc ngồi trên ghế một mình mà không có dây an toàn
Khi có sự cố xảy ra phải bình tĩnh hỏi rõ sự việc để đánh giá tình hình
Gọi ngay cấp cứu khi thấy có nguy cơ (dù là nhỏ)
Theo kinh nghiệm của chính gia đình mình ở Hà nội: gọi cấp cứu 115 rất tốt, xe cấp cứu đến nhanh gồm 1 BS + 1 YT, thái độ phục vụ rất tốt, nếu họ không xử lý được thì chính xe sẽ đưa bệnh nhân vào bệnh viện phù hợp. (Mà không lấy chi phí nào, còn sự cám ơn thì tùy tâm/ hoàn cảnh mỗi gia đình).
Mong rằng chuyện của mình cũng giúp cho các gia đình tránh được tai nạn không đáng xảy ra cho con trẻ.
Mong các bạn ủng hộ, viết các kinh nghiệm của chính bạn/ hoặc người thân dù là nhỏ để chúng mình cùng tránh.