Sau khi đọc 1 đến 2 - 3 - 4 - 5 - 5.......v......v.....bài viết than phiền rằng, chẳng hiểu sao vợ đột nhiên lại muốn ly hôn, vợ không muốn cùng đồng cam cộng khổ, vợ không chiều chồng, vợ này vợ nọ vợ kia.........


Em cảm thấy rất buồn phiền và ngao ngán............


" Vợ " cũng chỉ là 1 con người thôi, cũng có Trái tim, máu thịt, cũng biết buồn biết đau.


Chứ " Vợ " có phải là Thần , là Thánh, là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới, là một ai đó siêu phàm .


" Vợ " cũng có Cha có Mẹ.


" Vợ " là do được Cha Mẹ " Vợ " sinh ra chứ không phải là.....


Ông Trời Sinh ra " Vợ " và Ban cho " Vợ " cái tên là " Vợ " đâu anh...........


Mà các anh cứ lên đây than phiền, kêu cứu.


Sinh con xong, có phải cô vợ nào cũng có đủ điều kiện....


Từ Tinh thần đến Kinh tế .


Từ Sức khỏe đến Thời gian để có thể giảm béo, lấy lại vóc dáng........


Để có thể chiều chuộng chồng, quan tâm chăm sóc các anh như hồi mới Quen đâu......


Hôn nhân và Hạnh phúc gia đình là phải đến từ 2 bên : Vợ và Chồng


Một người Muốn...nhưng một người ở trong trạng thái Lực Bất Tòng Tâm..........thì biết phải làm sao cho chọn vẹn?


.....................


Chẳng biết từ khi nào, thủ đoạn tán gái của các ông lại càng ngày càng cao như vậy ?


Có ông thì cố gắng trả bài cho vợ , rồi.......chờ cho vợ ngủ thật say giấc nồng.


Và nhẹ nhành ôm máy tính, điện thoại, ib hay ...v...v....và vân vân.


Tạo vô số các nick ảo trên, các trang wed như ( henho.org, chat với người nước ngoài.....)


Hay dễ hơn nữa, họ ngồi dò zalo..........để tìm kiếm mấy em gái hay thức đêm để nói chuyện tâm sự, để chat sex trên yahoo, gmail hoặc là chat luôn trên Zalo cho nó tiện.....


Zalo.....hỗ chợ luôn từ âm thanh cho đến hình ảnh.........


Hoặc để chắc chắn, rằng đó là " Rau Sạch " . Họ sẽ nói chuyện với nhau về lâu về dài.


Họ sẽ nói chuyện với nhau Từ đời sống kinh tế, chính trị,hay đến giá của 1 mớ rau ngoài chợ.....


Sau đó...


Họ chat sex bằng từ ngữ lả lơi, cho đến gọi video.........xa hơn nữa, là họ được gần nhau nơi Nhà nghỉ.......


Nghĩ mà ngao ngán các Mẹ ạ.


Không từ 1 độ tuổi nào, không từ 1 thành phần Xã Hội nào.


Từ Luật sư, Kỹ sư, Bác Sĩ..............từ Thạc sĩ, Tiếc sĩ, Cao học....Đại học.... đến dân tự xưng là đang đi Du học.


Từ Đã có gia đình, đang có người yêu, đang li thân, đã ly hôn......


Vợ đi tu nghiệp, vợ anh béo, vợ anh gầy, vợ anh thế này, vợ anh nó thế kia............


Anh chẳng hiểu sao, chẳng biết từ lúc nào....


Mà ở bên người anh đã từng yêu say đắm.....


Nay cảm giác giống như ở với con lợn xề, kẻ vô tâm, người vô cảm.........


Bạn cùng nhà, kẻ cùng phòng, nằm cùng giường, có chung luôn đến vài ba đứa con.........


Các Mẹ ạ. Có những bài viết trên này mang tính để giải trí, không phải sự thật.


Nhưng cũng có những bài.............. nửa thật , nửa giả.


Nếu đã yêu thương nhau, thông cảm và bỏ qua cho nhau.


Thì xin hãy nguồi cùng nhau để nói chuyện, để cùng chia sẻ, gỡ bỏ khúc mắc.


Chứ đừng chờ nhau ngủ, đừng rình nhau đi vắng mà Za với chẳng Lo với mấy em gái.


Được các anh ban cho cái mác ngoan hiền, hiểu anh hơn là vợ anh, chiều anh hơn cả vợ anh ở nhà....


Những câu chuyện chỉ được bắt đầu từ 1 phía A , sẽ khiến mọi người tin tưởng và đồng cảm với A.


Có những người chồng , rất khôn ngoan, kể từ những điều tốt của vợ ra trước........


Rồi sau khi thấy có người cmt bênh vợ, mới kể đông kể tây liệt kê ra hàng loạt tội xấu của vợ.


Bài viết chỉ mang tính chất Tham Khảo. Không hề mang tính chất Công Kích hay Soi Mói.


Mong mọi người hãy Đọc kỹ, Suy nghĩ kỹ và Bình Tĩnh để xử lý Trong cách tình huống ....


Có Chồng ngoại tình Tinh Thần trên Zalo, web ( henho.org )......


Hay đi xa hơn, họ lừa dối và đi nhà nghỉ với nhân tình.


Xin Hãy Bình Tĩnh Sống.


Bình Tĩnh Suy Nghĩ.


Bình Tĩnh Hành Động.


Không ai có thể Sống thay bản thân ta cả.


Xin các Mẹ ( của những thiên thần nhỏ ) Hãy có một Cái Đầu Lạnh.


Nhưng vẫn giữ 1 Trái Tim Ấp Áp, tràn đầy tình Yêu Thương cho Các Con.