Chia sẻ cùng nhau : Hôn nhân vợ còn bé , chồng lớn tuổi gấp đôi .
Xin chào , em là Nhi , 19t , em chỉ mới tham gia Wedtretho vì muốn trò chuyện , có thêm nhiều kinh nghiệm thông qua mấy chị đáng yêu trên diễn đàn . :)
Hôm nay em cả gan lập topic này (hihi) để lần đầu làm quen , cùng mấy cô mấy chị khác hoặc giống em ( có chồng lớn tuổi ) chia sẽ cùng nhau kinh nghiệm hôn nhân gia đình loại đặc biệt này . :) . Có gì ko vừa lòng xin mấy chị thông củm , chiếu cố vì em còn be bé mà nhiều chuyện . hihi
Em cũng muốn chia sẻ qua chuyện nhà em ( là thật lòng ) , thường thì mọi người nhìn vào em thì nghĩ rằng chỉ có 1 lý do duy nhất em lấy chồng lớn tuổi là : Vật Chất . :p Em xin thật lòng thưa rằng cũng có thể nhưng không chiếm nhiều bằng tình yêu . Em và ông xã đến với nhau qua những cuộc ăn chơi , và cũng chính người ý đã kéo em ra khỏi cuộc sống sa đọa đấy . Em quen và biết a khoảng 2 năm , và chỉ mới lấy nhau và sống với nhau 1 năm nay . Anh lớn , hiểu biết nhiều chuyện , không đủ quăng bạc triệu ra cho em nhưng anh lo đầy đủ tình thương lẫn vật chất nếu cần thiết cho em và gia đình em , yêu thương em . Với lại rất hợp gu với em mấy chị ạ , nói nhỏ nhé , a xã em rất phong cách , rất biết cách ăn chơi , nói chung là rất máu hihi . ^^
Nhưng trong cái tốt cũng có cái xấu mấy chị à , hic , em còn nhỏ nhưng đủ hiểu không có gì là hoàn hảo , em 19 , ox 37t
1 : Anh rất yêu và chiều chuộng em nhưng không thể hiện ra bên ngoài , tính em con nít , thích được nhỏng nhẽo nhưng anh rất ư là nghiêm nghị , thế nên nhiều khi đang mún giỡn hay mè nheo mà anh không đáp lại , em tức lắm .
2 : Anh chẵng cho em đi làm , suốt ngày ở trong nhà , lúc đầu e cũng khoái lắm , nhưng dần dần em thấy bức bối , nhất là khi anh đi công việc , em ở nhà đầu óc cứ bấn loạn lên suy nghỹ lung tung , em nói mấy chị đừng cười nhé , ox em giang hồ nên công việc rất giang hồ , chỉ toàn ăn chơi nhậu nhẹt suốt (nhưng ra tiền) , nhưng cũng ko hẵn mỗi ngày mỗi thế , 1 tuần thì sa đọa khoảng 1 - 2 ngày . Em biết là anh đi vì quan hệ , làm ăn , nhưng mấy chị ơi , có khi lại đi bia ôm nữa ấy . Thế mới tức . Àhhh , còn cái chuyện đi làm ý nhỉ , em chán , em cằn nhằn mãi thì cũng cho em đi làm , nhưng ôi lạy trời , tính em cũng trẻ con , mà gặp tính ox em thì phát xít lắm cơ , ngày đầu tiên đi làm là bà kia bảo cho em làm quản lý trong shop quần áo ở An đông plaza , thế mà khi vào shop , bà ý lại bảo em lau dọn quét nhà , em nt tũi thân với ox , chưa đầy 15p , ox em liền chạy lên chở về , a alô chữi bà chủ quá trời . Thế là từ lày về sau đừng nhắc 2 chữ " đi làm " trước mặt a ý nữa .
3 : Và bây giờ thì đến tính tình nhé , em nhỏ nhưng dữ lắm :p , ( nhưg đó là trước khi lấy chồng ) , từ khi cưới xong đến nay , em nhận ra 1 điều là em luôn luôn dưới cơ anh ấy . Lúc nào anh ếy cũng cho mình đúng , nhưng đúng thật , anh ấy không bao giờ thèm giả bộ chịu thua em 1 lần . Nếu em cãi lại mà nói nhiều quá , anh ấy sẽ hét toáng lên , em sợ lắm , có 1 lần vì ghen mà anh ấy tát em 1 cái , trời ơi , em muốn chia tay ngay tức khắc , nhưng khi suy đi nghỹ lại thì lúc nói chuyện lại với nhau , cũng là vì a ấy rất iu iu em , cũng xin lỗi này nọ nên vợ chồng ân ân ái ái lại bình thường . Nhưng đến giờ thì em vẫn ấm ức [-( .
4: Là chuyện con cái . Anh ấy đã từng có 1 bé trai với bạn gái cũ , bây giờ thì bé ấy sống với 2 vc em trong nhà bà nội . ( em làm dâu ở gia đình chồng ) . Cu cậu cũng dễ thương , rất sợ ba , luôn luôn đeo bám lấy bà nội . Em thì không vấn đề gì . Đến khi 1 ngày anh ý đề cập chuyện con cái với em , tự nhiên em lại thấy sợ sợ , có nhiều người bảo tương lai em trẻ đẹp còn dài , sao phải dừng chân tại đây , chán chết , nhưng em nghỹ , dù sao đi nữa thì quay lại có kịp nữa đâu , em đã là vợ rồi . Em rối lắm các chị à , em không chắc chắn cuộc sống hôn nhân của em có bền lâu không , tình yêu của em và anh ý có đủ không để em có thể sinh em bé với anh ý . hic
ôi, em chia sẻ đến đây thôi . nếu trang này được các chị quan tâm , thì em sẽ viết tiếp , cùng chia sẻ với mấy chị . vẫn còn rất nhiều vấn đề trong gia đình e . mà e chẳng có bạn , chẳng thể nói với ai .....