Mình đã sống trong cảnh thiếu vắng người cha và cha mình không ra gì nên mình hiểu cảm giác đó. mình không muốn con mình sồng như vậy nên mình mới băn khoăn, giờ chồng mình hình như chơi nhiều điện tủ nên bị điên hoặc ảo giác về thời gian ý. sợ lắm.mấy hôm nay mình thấy ck mình hẹn giờ dậy lúc 5h sáng, đó là cữ bú của bé, nhưng hôm nay mình đã dậy sớm hơn và cho bé ti xong từ lúc 4h30, mình nghe tiếng báo thức nhưng vờ như không biết. mà chờ khoảng 5p sau mình mới quay lại ngồi lù lù trước con bé,m hỏi anh dậy làm gì, con đang ngủ anh ngủ đi, ck mình bảo không buồn ngủ. 15p sau mình quay lại ck mình đã lăn ra ngủ, 6h sáng con bé khóc mình gọi ck day bảo bé em bé cho m ngủ, ck m bảo anh mệt lắm thức suốt bế con bé nên mệt, và 1 lần nữa có cả vc đứa em gái mình đến chơi và ngủ lại, đêm đó 2 chị em mình trông con để ck ngủ đến 11h trua m gọi ck dậy ck mình bảo anh mệt lắm bế con bé suốt buổi sáng, mình nói anh ngủ suổt sao lại nói thức bế con, anh ta cãi. mình phải gọi em gái vào làm chứng ck mình mới hết cãi. rồi còn nhiều chuyện ck mình nói điêu và tưởng tượng trắng trợn lắm. liệu ck mình có bị điên không hay bị làm sao? mình phải làm sao bg. bố mẹ ck mình thì không chấp nhận được. nói thì mk bênh con, bố ck mình thì quái thai vô cùng, ngày mình còn chửa bé ck mình đi học mình chẳng được bồi bổ gì, ngày nào cũng thịt lợn rang với canh rau. cơm hầu canh hạ ông bà ấy, ông bà ấy ăn quà như mỏ khoét nên trưa không muốn ăn cơm xong bảo với mình là khi nào có ck con ở nhà mới ăn bữa trưa còn không thì ăn nhẹ, ăn mỳ tôm hoặc bánh thôi, mình nấu ngon 1 chút ông bà ấy bảo nấu nhiều lãng phí, thịt 1 con gà có 2 cái đùi thì ông gắp bát bà 1 cái, bà gắp bát ông 1 cái, mình nghén đến khi đẻ nên chẳng ăn được, nhưng nhìn ông bà ấy thì thật là coi thường. nhà có hoa quả gì thì mang hết lên tầng 2 ông bà ăn, đêm cứ 1h là ông ấy mò xuống ăn vụng, phòng mình gần phòng bếp nên mình toàn bị mất ngủ vì ông ấy lọ mọ, đêm nào mình cũng khóc vì bị ức chế, mình mắc chứng khó ngủ cứ tỉnh là tỉnh đến sáng nên street lắm, lại còn có kiểu không xuống ăn cơm cùng mà bắt cơm bưng nước rót lên tận phòng, ăn xong lại gọi bê xuống, khổ lắm, mình đi siêu âm nói chửa bé bà ấy bảo bé càng tốt, dễ đẻ, tao ngày xưa đẻ có 1,7kg vẫn khỏe mạnh đấy thôi. ức chế lắm. đây chỉ là 1 phần rất nhỏ ức chế trong cs của mình, ck thì ngu, lại bênh bmc, m chẳng biết phải sống tn nữa