hôm nay em vui quá nên quyết định lên đây để chia sẻ bí quyết giúp các chị giữ chân mấy ông chồng có tính trăng hoa thích của lạ.


Nói thật là ông nào cũng ham 1 thứ cả các chị ạ, nhưng mỗi người 1 kiểu không ai như ai nên nó mới gọi là của lạ, em chứng kiến nhiều chị rất đẹp nhé, da cứ gọi là nõn nà, dáng thì cũng vừa chuẩn vậy mà anh chồng lại lăng nhăng với 1 cô làm tạp vụ, thế có điên tiết không, ông này toàn bị chửi là ngu thôi các chị ạ.


nhưng em hiểu vấn đề nó không còn ở sắc đẹp không đâu mà là Cô bé ý các mẹ. Em phát hiện được là do hôm ấy nghe chồng đọc báo kiểu gì mà phán rằng: "các cô không biết vệ sinh thân thể, sinh đẻ xong lại rộng như cái hang thì thằng nào chả chán", ôi em nghe mà choáng, mình đã sinh đâu.


vậy là em ngấm ngầm tìm hiểu các kiểu, có chị đầu tư đi thu nhỏ tầng sinh môn, có chị lại đi cắt cả môi bé..bla...bla các kiểu.


nhưng may quá có đứa bạn nó quảng cáo nước vệ sinh phụ khoa hằng ngày nhưng cái này chỉ bán online thôi tên là Xuân Hồng, kiểu như Dạ Hương, Lactacid ấy các chị ah, nhưng 2 loại này dì em làm sản khoa bảo không nên dùng nhiều đâu, mày sẽ bị thâm và lì lì da chỗ đấy đấy...T_T.


Quyết tâm vì thng chồng em đầu tư 1 chai dùng xem thế nào, ôi nó mát mà thơm như nước hoa ý, thích thích mà xem đâu cũng là hàng Đông Y gì gì đấy, mấy hôm còn bị ngứa ngứa tí thế mà dùng hết luôn.


Rồi em còn bị cái bệnh gần đến kỳ kinh là ra khí hư nhiều, cứ bị váng cục, thấy bảo có thuốc đặt trị khí hư, se khít, làm hồng các kiểu, em lại liều mua về dùng xem thế nào, mừng quá nó chỉ ra bình thường dạng lỏng nhưng ít ít chứ không đóng cả váng, em dùng hơn 1 tuần thì anh chồng xyz bảo" sao khác khác thế, cứ chặt chặt con tim". đã vậy còn làm em mấy nháy, tả người, em cứ khoái khoái tủm tỉm cười. hiệu nghiệm ghê thật đấy.


Tóm lại thì vợ chồng hạnh phúc hay không thì chuyện thầm kín quyết định tất cả đấy ạ.


hôm nay em chia sẻ để các chị cùng có bí quyết giữ chồng như em nhé.


các chị muốn tham khảo thì vào FB của con bạn em xem nhé:


https://www.facebook.com/Lamnguyen8888