Chi tiêu khi sống cùng bố mẹ chồng - nhờ các mẹ tư vấn ạ
Đọc nhiều tâm sự các mẹ sống cùng bmc nhưng chưa thấy ai có hoàn cảnh giống mình, nên lập topic riêng nhờ các mẹ tư vấn giúp em với ạ.
Gd chồng em có bmc, vc em và em trai chồng, em hiện tại đang bầu cbi sinh. Em ko có bức xúc j với gđ chồng cả, chỉ là thấy có vấn đề về cách chi tiêu.
Nhà chồng em vừa xây nhà trc khi chúng em cưới nên có khoản nợ rất lớn phải trả. Cái này thì mọi người nhất trí là cùng góp tiền trả nợ chứ ko riêng ai phải gánh cả.
Hàng tháng thu nhập của vc em là 9tr, chồng em giữ 3 tr tiêu, em giữ 3tr và em đưa mẹ chồng 3tr tiền sinh hoạt 2vc và tiền góp trả nợ hàng tháng. Mẹ chồng cũng đồng ý và bảo nếu tiền sinh hoạt ko thôi thì góp thế hơi nhiều. Vì vc em chỉ ăn tối ở nhà. Nhà em ăn cũng giản dị. Lễ tết ăn uống tốn hơn thì em đều chủ động đưa thêm cho bà. Va em mua đồ lặt vặt trong nhà như bột giặt, giấy vs, nước rửa bát...
Đồ đạc sắm sửa cbi đón con hay tiền sinh đẻ em tự tiết kiệm từ tiền thưởng để tiêu chứ ông bà ko phải giúp đồng nào. Ăn uống bồi bổ cũng tự mua.
Em trai chồng thì ko góp đều hàng tháng mà cứ 3-4 tháng mới đưa mẹ 2-3tr.
Thu nhập của bmc thì trung bình 4tr/thang.
Em thấy nếu mẹ chồng em chỉ tiêu cho ăn uống gas điện nước thì cả nhà cũng chỉ hết max 3tr/thang. Vì nhà tự trồng rau ăn. Mỗi tháng ông bà có thể dư ra min 3tr để tiết kiệm trả nợ. Nhưng vấn đề là em chẳng thấy ông bà trả nợ đc cho ai. có một lần có người đòi nợ ông bà kêu là chỉ có 5tr xong hỏi vc em (bọn em chẳng có :() nên ông bà tự đi vay chỗ khác để trả chỗ này.
Sau đó bị bà nói là "từ lúc xây nhà mày (nói với chồng em) chưa đưa mẹ đc đồng nào". Và bảo đến cuối năm phải đưa mẹ một ít để trả nợ. Oh my god!??
Em thấy buồn ghê. Bà nói vậy là sao?
Va thấy thắc mắc quá. Cũng phải 10 tháng kể từ khi vc em góp tiền mới có 1 lần phải trả nợ mà sao ông bà chỉ có từng ấy tiền??
Em có nên nc với bà về vấn đề này và giup quản lý tiền trả nợ cho bà ko các chị?