Em dang vo cung đau khổ, chông em là 1 người đào hoa phong lưu từ khi yêu em cung đã vậy, em biết tính đó mà vẫn nhắm mắt vào mà lấy, bây giờ đã có con 1,5 tuổi rồi mà anh ta vẫn vậy,có vợ rồi mà biết ko xấu hổ mà còn ngang nhiên nhắn tin gọi diện cho bồ xong ko hề xóa, em thường xuyên đọc được, hôm qua em ko cho gần gũi vợ hắn tức giữa đêm bóp cổ em gần tắc thở và đạp vào bụng em 3 cái đau gần chết, đây là lần đầu tiên em bị đánh, còn chửi và súc phạm em thì ko ít, các chị ơi em ko muốn sống và gắn bó với 1 người chồng vô trách nhiệm ấy nữa, từ ngày sinh con em chưa 1 lần cầm tiền nuôi con từ chồng đưa, .Có lẽ em đã sai vì tự thấy mình làm được tiền cũng khá lên ko cần tiền của chồng vì vậy mà anh ta ỷ lại vô trách nhiệm, tối ngày đi làm về muộn, gần 3 năm chung sống em hiếm khi được ăm cơm cùng chồng, toàn ngồi ăn 1 mình thôi, em cung ko hợp bố mẹ chồng vì vậy em luôn tránh mặt, em toàn cho con ăn trước rồi ăn sau cùng. Em bây giờ rất bối giối, chỉ muốn ly hôn cho rồi để được sống thanh thản nuôi con. Chị nào có mẫu đơn xin ly hôn làm ơn viết cho em nhé, càng sớm càng tốt vièm ko biết viết ra sao nưa.