Chị nào có chồng hay chê bai vợ thì vào đây xả với em!!!
Em đang tức muốn chết từ hôm qua đến giờ mà không nói với ai được nên vào đây lập hội những bà vợ bị chồng chê bai. Chồng em cái gì cũng được chị có cái khoảng ga lăng và nịnh vợ là chán nhất. Em làm gì ổng cũng chê, không chê ít thì chê nhiều, có lúc chê thậm tệ, khi nào em nổi khùng lên thì im lặng, tuyệt đối không bao giờ khen. Em mua quần áo cho ổng chê thậm tệ, riết rồi từ quần lót đến áo sơ mi ổng tự mua, đến mua quần áo cho em và con ổng cũng chê, lần nào mua về cũng bắt đi đổi, mặc dù không đến nỗi tệ, nhưng qua sự bình luận của ổng thì toàn bộ chỉ đáng vứt xọt rác. Em làm thiết kế nên thẩm mỹ cũng không tệ, quần áo thì mặc sao cho hợp với dáng mình chứ nhìn mấy cô người mậu dĩ nhiên là họ mặc đẹp hơn. Lúc chưa sinh bé em thon thả nên lựa đồ cũng dễ, có bé xong em phì lên bụng bự, dù giảm đi 6kg rồi (55kg, cao 1m6), mÀ suốt ngày chê em mập, chụp hình xấu (nên điện thaoi5 ổng toàn để hình con và mấy con bé đồng nghiệp), em mua nữ trang ổng cũng chê kiểu già màu xấu, em làm thiết kế cho người ta, khách hàng không chê nhưng ổng thì chê suốt. Càng ngày sống với chồng mà em càng mất tự tin, không còn cố gắng, cảm thấy mình không có năng lực, xấu xí. Hôm qua mới may cái đầm, ổng cằng nhằng là em lại mua đầm mới chuẩn bị đi đám cưới cậu ổng (dù là mới mua 1 cái trong năm nay và em chọn may giá rất bình dân), ổng kêu sao không mặc mấy cái cũ (may lúc em mới sinh bé và lúc đó cũng chê mấy cái áo cũ không ra gì), sau đó thì chê cái áo mới thầm tệ, em điên quá muốn lấy kéo cắt nát cái áo nhưng vì không muốn làm to chuyện nên em nói: đã vậy thì không mặc đi với anh là được chứ gì, mặc quần jean áo thun đi đám cưới. Tụi em cưới 5 năm rồi, mà ổng chưa tự giác mua tặng em cái gì, nếu kêu ổng dẫn đi mua quần áo, thử cả chục cái ổng đều lắc đầu, đến ngại với mấy người bán hàng, em điên lên bỏ về, em không tự mua thì mặc đồ cũ, còn mua thì phải đối diện sự chê bai, nhiều khi mua về cứ dấu trong tủ khi nào đi lấy ra mặc, ổng mà chê thì em ở nhà không đi. Chán quá, bây giờ tâm trạng em rất xấu, cảm thấy mình không có chút hấp dẫn, không có gu thẫm mỹ, không có năng lực làm việc.